RE: Giúp em về xe Lada 2107
Các nơi thì đúng là khó bán Lada nhưng riêng Đà lạt và Thanh hóa thì mua bán Lada giống như mua bán xe Wave Tầu thôi bác ơi. Đăng kiểm thì cứ làm cho phanh ngon, đèn sáng là OK hết.
Tất nhiên, xe cũ thì kén người đấy. Bác Khải hay (or Khải Định) lỡ làm VUA thì không đi Lada được đâu. .
Kỳ thực, con LADA em chạy từ khi mua đến khi bán (2 năm), chỉ bị nằm đường đúng 1 lần. Xe đang chạy trên QL1, qua ổ gà, xóc một phát -> tuột rotuyn giữ bánh trước (củ tỏi), bánh trước bên tài bị nằm nghiêng, lê trên đường xoèn xoẹt. Đánh lái tấp vào lề; xem xét; kêu 1 chú gara chuyên sửa xe ....công nông gần đó ra. Kích xe lên, tháo rotuyn ra, hàn miệng lại. Hết 30K. Chạy về gara, thêm 100K mua cái mới lắp vào. Lại HOÀNH TRÁNG lên đường.
Trích đoạn: Nexus
"Mua vào thì dễ, bán đê thì khó, mời các bác mua trước!"
Các nơi thì đúng là khó bán Lada nhưng riêng Đà lạt và Thanh hóa thì mua bán Lada giống như mua bán xe Wave Tầu thôi bác ơi. Đăng kiểm thì cứ làm cho phanh ngon, đèn sáng là OK hết.
Tất nhiên, xe cũ thì kén người đấy. Bác Khải hay (or Khải Định) lỡ làm VUA thì không đi Lada được đâu. .
Kỳ thực, con LADA em chạy từ khi mua đến khi bán (2 năm), chỉ bị nằm đường đúng 1 lần. Xe đang chạy trên QL1, qua ổ gà, xóc một phát -> tuột rotuyn giữ bánh trước (củ tỏi), bánh trước bên tài bị nằm nghiêng, lê trên đường xoèn xoẹt. Đánh lái tấp vào lề; xem xét; kêu 1 chú gara chuyên sửa xe ....công nông gần đó ra. Kích xe lên, tháo rotuyn ra, hàn miệng lại. Hết 30K. Chạy về gara, thêm 100K mua cái mới lắp vào. Lại HOÀNH TRÁNG lên đường.