
Rất nhiều biệt thự bỏ hoan phế .

Lối vào toài riêu tảo, địa y phủ kín lối .


KVL phá niêm phong để vào , nhưng thấy lạnh lạnh chân nên thôi .


Một nhà hàng của hệ thống khách Morin , bác VinhNam vừa vào đến cửa là tái mặt chạy mất dép. BN....,KVL, trong... trong đó có tiếng...gì lạ lắm . E đành vào thử xem sao (cái này thật 100%)? Thì ra bác VinhNam cũng sợ ma ra mặt .


Thì ra họ đang hát cải lương... có gì đâu mà bác Nam sợ dử vậy không biếc .


Khách đông quá nhở !? Hèn chi bác Nam chạy mất dép là phải .


Khách sạn Đổ Quyên .


Gần hơn một tí

Vì thời gian không cho phét để AE khám nên đành lước nhanh để về Huế .


Hồi sáng đến DN chỉ lót bụng tí xíu , đi leo một hồi đến 4h chiều , chân cẳn ai cũng ra rời. Về Huế thôi .


Vẩn chưa được yên, lại tắt đường do bị sạc lở .


Nơi bannang lên thì chưa đến đỉnh đâu. Nơi đây mới là đỉnh nè:
Từ KS Morin chạy lên thêm khoảng 2km nữa thì đến đỉnh.


Từ KS Morin chạy lên thêm khoảng 2km nữa thì đến đỉnh.