Hạng B2
8/7/14
482
503
93
45
Em tìm được Nhà Hàng có món Giông tại Mỹ Bình, Phan Rang, nhà e quyết định ăn trưa tại đây.

GMFC - Đời Là Những Chuyến Đi (Chuyến Xuyên Việt tết 2016 của bác Andy.vuquoctuan -  trang 32)

Phòng Vip, rộng và sạch sẽ
GMFC - Đời Là Những Chuyến Đi (Chuyến Xuyên Việt tết 2016 của bác Andy.vuquoctuan -  trang 32)

Món Giông nướng mọi
GMFC - Đời Là Những Chuyến Đi (Chuyến Xuyên Việt tết 2016 của bác Andy.vuquoctuan -  trang 32)

Chả giông
GMFC - Đời Là Những Chuyến Đi (Chuyến Xuyên Việt tết 2016 của bác Andy.vuquoctuan -  trang 32)

Cháo giông
GMFC - Đời Là Những Chuyến Đi (Chuyến Xuyên Việt tết 2016 của bác Andy.vuquoctuan -  trang 32)

Tính tiền, khakha
GMFC - Đời Là Những Chuyến Đi (Chuyến Xuyên Việt tết 2016 của bác Andy.vuquoctuan -  trang 32)
 
  • Like
Reactions: alovend
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
53
Nhìn đĩa giông thèm quá. Lần cuối em ăn nó là cách đây hơn 35 năm :D
 
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
53
Khi còn là 1 chú nhóc em đã biết cách làm cái bẫy bằng ống tre để bắt con này về nướng rồi bác ơi. Một trong những thú vui dã man khi đó là cắt cái đầu của nó để dựng đứng lên, sau chừng 5 phút nó sẽ ngáp 1 cái và ngã xuống. Nhà em khi đó ở gần ngay bãi biển Cam Bình bây giờ.
 
Hạng B2
8/7/14
482
503
93
45
Khi còn là 1 chú nhóc em đã biết cách làm cái bẫy bằng ống tre để bắt con này về nướng rồi bác ơi. Một trong những thú vui dã man khi đó là cắt cái đầu của nó để dựng đứng lên, sau chừng 5 phút nó sẽ ngáp 1 cái và ngã xuống. Nhà em khi đó ở gần ngay bãi biển Cam Bình bây giờ.
trò gì dã man rứa
 
Hạng B2
4/6/12
228
216
43
Đầu tháng 7 nhà em cũng tính làm 1 chuyến chổ mà đang phân vân.
Bác cho em contact của các tour nhé. Thanks
Bác cũng share lại contact chỗ đặt tour này nhé, nhà em tuần sau cũng xuyên việt nên trong lịch trình chắc chắn là có điểm này.
Tks bác và chủ threat nhiều.