Tập Lái
3/3/15
34
10
8
39
E đang tính tham gia với mấy bác mà đội hình mình mạnh wa kiểu này e dự bị mòn ghế luôn
 
Hạng D
22/1/13
1.060
73
48
58
Kỉ lục khó bị phá vỡ...

Trận đấu ngày hôm qua dự báo sẽ rất khó cho GMFC khi đội hình lên sân vắng khá nhiều thành viên ngay đầu trận đấu. Tuy vậy nhưng một số thành viên mới trở lại tham gia như Blackboy, Mr.Dũng, Mr. Migoi... đã giúp cho GMFC vẫn kiên cường trụ vững và giữ sân suốt thời gian thi đấu...


Các cầu thủ có mặt chiều qua gồm:sownnguyen, TeacherABC, jiji70, vovtphcm, giahuy09, VFO, Blackboy, Mr.Dũng, Mr. Migoi... và cả Hội trưởng Poorguy cũng cởi quần... dài vào trấn giữ khung thành...

Một buổi chiều mà mọi thành viên GMFC luôn cố gắng thi đấu hết mình lên công về...thở lần lượt tiễn chân các đội bạn ra sân ngồi nghỉ với ánh mắt khó chịu. Thi đấu suốt từ 18g đến 20g liên tục khiến anh em ai cũng mệt nhoài nhưng...đã thật các bạn nhỉ? Cho dù thay thế nhân sự thế nào nhưng với tài nghệ của thủ môn giahuy09 và chàng lãng tử Poorguy bay nhảy tung tăng trong khung thành đã khiến anh em cầu thủ tuyến trên yên tâm ghi bàn đều đặn... Đến giờ mình vẫn không thể nào nhớ nổi số bàn thắng đã ghi ngày hôm qua của mỗi thành viên nên anh em tự giác báo danh bàn thắng nhé. (Mình chỉ nhớ mình có cú hattrick mà thôi...hè hè...)

Kết thúc 2 giờ thi đấu mệt nhoài bằng một chầu nhậu kinh hoàng (Mỗi thành viên một chai...nước ngọt). Cả đội cùng vui với những toan tính cho chặng đường phía trước...

Hy vọng các thành viên GMFC ý thức được màu cờ sắc áo để lên sân đông đủ mỗi thứ năm hàng tuần... Mong lắm thay!
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Kỉ lục khó bị phá vỡ...

Trận đấu ngày hôm qua dự báo sẽ rất khó cho GMFC khi đội hình lên sân vắng khá nhiều thành viên ngay đầu trận đấu. Tuy vậy nhưng một số thành viên mới trở lại tham gia như Blackboy, Mr.Dũng, Mr. Migoi... đã giúp cho GMFC vẫn kiên cường trụ vững và giữ sân suốt thời gian thi đấu...


Các cầu thủ có mặt chiều qua gồm:sownnguyen, TeacherABC, jiji70, vovtphcm, giahuy09, VFO, Blackboy, Mr.Dũng, Mr. Migoi... và cả Hội trưởng Poorguy cũng cởi quần... dài vào trấn giữ khung thành...

Một buổi chiều mà mọi thành viên GMFC luôn cố gắng thi đấu hết mình lên công về...thở lần lượt tiễn chân các đội bạn ra sân ngồi nghỉ với ánh mắt khó chịu. Thi đấu suốt từ 18g đến 20g liên tục khiến anh em ai cũng mệt nhoài nhưng...đã thật các bạn nhỉ? Cho dù thay thế nhân sự thế nào nhưng với tài nghệ của thủ môn giahuy09 và chàng lãng tử Poorguy bay nhảy tung tăng trong khung thành đã khiến anh em cầu thủ tuyến trên yên tâm ghi bàn đều đặn... Đến giờ mình vẫn không thể nào nhớ nổi số bàn thắng đã ghi ngày hôm qua của mỗi thành viên nên anh em tự giác báo danh bàn thắng nhé. (Mình chỉ nhớ mình có cú hattrick mà thôi...hè hè...)

Kết thúc 2 giờ thi đấu mệt nhoài bằng một chầu nhậu kinh hoàng (Mỗi thành viên một chai...nước ngọt). Cả đội cùng vui với những toan tính cho chặng đường phía trước...

Hy vọng các thành viên GMFC ý thức được màu cờ sắc áo để lên sân đông đủ mỗi thứ năm hàng tuần... Mong lắm thay!
Đọc xong muốn chiều nay ra ................... chụp gôn tiếp. khặc khặc
 
Hạng D
30/12/10
2.072
650
113
GMFC & FRIEND
Chúc mừng đội bóng nhé, nghe bác Teacher ABC bình luận đoán rằng chắc gần chục trái.
Hơn bác à, vì mỗi hiệp 10 phút hoặc 2 trái... suốt 2h giữ sân lúc nào cũng nã đội bạn 2 trái rồi mời đội bạn ra sân... tầm hai mấy trái đó bác...:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: TeacherABC