Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Ăn trưa xong bọn em lên đường đi vía bà Châu Đốc.
Dừng chân tiếp nhiên liệu, hái hoa và tự sướng
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi



Tầm 2:30pm đến CD. Dừng mua trái cây và nhang
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi


Đậu xe kiểu Úc
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi

GMFCers du xuân Tết Ất Mùi


Friends - GMFC
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi


GMFC&friends
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi


Vào viếng Chùa
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi


Chụp hình kỷ niệm
10361466_1072008246158716_6792535105040449957_n.jpg

10988529_1072008296158711_4996166036835699575_n.jpg

(Cũng vì ăn mặc kiểu này nên chỉ dám ở ngoài sân, không dám vào trong)

Tự sướng
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi


Em tia chổ này để dành sau này đi viếng 1 mình
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: sevenseat
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Tối hôm qua (mùng 6 tết) em mới thực sự hết tết, hoàn thành 6 ngày 5 đêm rong ruổi vùng đất Tây Nguyên. Tết này với tiêu chí đi đến những nơi ít khách du lịch (để đỡ phải bon chen) và nơi mà lâu rồi gia đình em chưa đến nên nhà em chọn đích đến là Kon Tum. TP Kon Tum em đến lần đầu tiên là năm 1998, cách đây 17 năm. Dạo đó em đi công tác:
16433125217_444217584f_c.jpg


Còn đây là 17 năm sau, cũng ở Khách sạn Indochine bên dòng sông Đắkbla:
16639412092_987099c49f_c.jpg


Điểm khác biệt sau 17 năm là cây cầu Đăkbla đã được xây mới to đẹp hơn, và người trong hình thì cũng mập lên nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Ngày đầu tiên của chuyến hành trình cũng là ngày mùng 1 tết, 4h30 sáng em xuất phát theo QL14 đến Gia Nghĩa là 9h00 thì dừng lại ăn sáng (khoảng 30 phút). Tiếp tục thẳng tiến Buôn Mê Thuật, đến BMT lúc 12h00 - thời gian chạy xe là 7 tiếng cho quãng đường 350Km. QL14 hiện tại đẹp hơn rất nhiều so với lần trước GMFC đi cách đây 2 năm, chỉ còn 1 số ít đoạn ở Bù Đăng và Đắk Nông đã trải đá răm nhỏ nhưng chưa trải nhựa.
Mùng 1 tết, tìm đến quán ăn trưa mà lần trước GMFC ăn cơm Huế nhưng quán chưa mở cửa, thế là sang quán cơm chay cạnh đó - mùng 1 đầu năm ăn cơm chay là chuẩn rồi. View từ quán nhìn sang siêu thị Coopmart Buôn Ma Thuật:
16452819618_f3d638e5f6_c.jpg


Lúc này còn 185Km nữa mới đến điểm dừng chân của ngày đầu tiên: TP Pleiku.
16018047984_ca851b35d4_c.jpg


Nghỉ ngơi ăn trưa xong, 13h30 tiếp tục lên đường. Từ BMT lên Pleiku là 185Km nhưng có 1 đoạn đường xấu từ Buôn Hồ đến Chư Sê dài 100Km. Đoạn này xen kẽ nhiều đoạn đường đã trải nhựa xong, với nhiều đoạn chưa trải nhựa - đoạn 100Km này chạy oải nhất, nếu chạy sedan thì cẩn thận chút chỉ cần tránh đá răm bắn lên xe là OK. Nhiều đoạn đang trải nhựa dở dang như thế này:
16452940090_1c4cc1a6ee_c.jpg


Tổng thời gian chạy xe cho 185Km từ BMT lên Pleiku là 4 tiếng. Em đến Pleiku lúc 17h30.
 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Ăn tối với đặc sản Phở khô Gia Lai 30K / tô (giá mùng 1 tết, còn ngày thường chỉ có 25K / tô)
16639337552_1952e8505f_c.jpg


Ăn xong, lên cà phê Sê San ...
16020374313_a3f8633560_c.jpg


... ngắm phố phường Pleiku và người qua lại, đến hơn 9h00pm thì về khách sạn nghỉ lấy sức cho ngày hôm sau đi chơi:
16640341085_6b58b6672e_c.jpg
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.966
113
50
Sau khi viếng Chùa Bá Châu Đốc, khoảng 4g30 em lên đường về Resort Hòn Trẹm - Kiên Lương. Đọc hướng dẫn của bác captiva_11 nhưng cuối cùng thay đổi lịch trình qua Kiên Lương luôn vì không còn thời gian ghé Hà Tiên.

Từ QL91 em tách qua TL948 về Tri Tôn. Đoạn đường này em không thể chạy nhanh hơn 50km/h vì 2B nhiều và luôn đi lấn ra giữa đường, em nhấn còi cũng như không, chỉ còn cách giảm tốc, chờ đối diện ít xe là lấn lane đi tiếp.

Nhưng bù lại nhìn cảnh đồng quê, các chùa của người khơ me thỉnh thoảng thấy bên đường và đặc biệt là cây thốt nốt, nhìn giống như đang trên nước bạn cambodia
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi


Đến Tri Tôn em quẹo phải qua đường N7 thẳng ra QL80. Đoạn này vắng người nên phát huy tốc độ 80km/h.........thỉnh thoảng nhấn thêm chút ga cho đỡ buồn. Dừng lại vươn cai hít thở không khí miền Tây.
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi


Dự tính là sau 2 tiếng sẽ đến Hòn Trẹm nhưng vì đường đông đã làm chậm thêm gần 1 tiếng nữa. Gần 7h30 mới check in Resort Hòn Trẹm. Tắm rữa rồi đi ăn tối thôi.

Nhà hàng của resort trên đồi cao, buổi tối vắng vẻ heo hút quá, bọn em chọn ra ngoài ăn tối. Chạy ngược lại hướng vào thấy hầu hết nhà hàng đều đóng cửa, chỉ duy nhất 1 ks có nhà hàng còn bán. Đói quá rồi nên tấp vô, sau này mới biết khách nhà hàng đều từ resort mình ở cũng ra đó ăn tối.
GMFCers du xuân Tết Ất Mùi
Bọn em gọi 1 dĩa cơm chiên Trứng + thịt bò, 1 dĩa cơm chiên trứng, một nồi lẩu cá, cơm trắng, tôm rim, mực xào, 2 dĩa sò Tộ (món này ngon) nướng mỡ hành, 2 chai Ken. Total 900k.
 
Chỉnh sửa cuối: