Hạng D
22/5/09
1.049
14.272
113
Nhiều anh nhà chỉ có vài chục đến vài trăm m2, cây cảnh, rau rác chỉ có vài chậu còn không chịu chăm mà đòi sắm vườn vài sào vài mẫu ở nơi khỉ ho cò gáy :confused: Xem phim thấy cảnh gia đình, bạn bè lái xe tụ họp làm bbq party, chèo thuyền, trèo cây, uống beer rượu trong khung cảnh nên thơ, hí hửng mua lô đất trong hóc nào đó rồi vài năm đến nhìn chỉ thấy cỏ dại, thở dài đi về :D
 
Hạng B2
28/5/15
167
1.864
93
39
Tây ninh
Nên múc chỗ nào gần dưới 10km từ nhà thôi. Lúc đầu háo hức lắm rồi sau 1,2 năm thì bỏ xó, nhà xuống cấp, cây chết khô hoặc trồng cho hàng xóm hưởng....
Đúng rồi anh .
Người lớn nói 3ha ở xa không bằng 3 công ở gần là chính xác .
 
  • Like
Reactions: puma.com
25/2/13
1.090
10.677
113
Nhiều anh nhà chỉ có vài chục đến vài trăm m2, cây cảnh, rau rác chỉ có vài chậu còn không chịu chăm mà đòi sắm vườn vài sào vài mẫu ở nơi khỉ ho cò gáy :confused: Xem phim thấy cảnh gia đình, bạn bè lái xe tụ họp làm bbq party, chèo thuyền, trèo cây, uống beer rượu trong khung cảnh nên thơ, hí hửng mua lô đất trong hóc nào đó rồi vài năm đến nhìn chỉ thấy cỏ dại, thở dài đi về :D
Em đã tiếp thu lời khuyên của anh
 
Hạng D
28/10/19
1.254
4.830
113
Đúng rồi anh .
Người lớn nói 3ha ở xa không bằng 3 công ở gần là chính xác .
Em mới bán được miếng đất vườn theo giá trị 1m2 đất nhà = 700m2 đất vườn. Mừng quá mừng. Quyết định nếu được sẽ bán 70.000m2 mua 100m2 gần nhà.
 
  • Haha
Reactions: Civic077.64
Hạng D
19/3/17
1.372
4.027
113
Qua dịch bắt đầu bán đất nhiều lại,
Đồng Nai, Long Khánh, Cẩm Mỹ giá 300-600tr/sào có vườn cây ăn trái tha hồ quẹo lựa
Thấy có người đăng bên Long Giao giá 200tr/sào,có vườn luôn nhưng đường có vẻ hơi khó đi chút và đất hơi dốc.
Góc nhỏ dưỡng già khi về vườn nay muốn bán.
Góc nhỏ dưỡng già khi về vườn nay muốn bán.
Góc nhỏ dưỡng già khi về vườn nay muốn bán.
 
Hạng D
29/11/06
2.951
38.614
113
53
Nhiều anh nhà chỉ có vài chục đến vài trăm m2, cây cảnh, rau rác chỉ có vài chậu còn không chịu chăm mà đòi sắm vườn vài sào vài mẫu ở nơi khỉ ho cò gáy :confused: Xem phim thấy cảnh gia đình, bạn bè lái xe tụ họp làm bbq party, chèo thuyền, trèo cây, uống beer rượu trong khung cảnh nên thơ, hí hửng mua lô đất trong hóc nào đó rồi vài năm đến nhìn chỉ thấy cỏ dại, thở dài đi về :D

Anh đừng làm nhụt nhuệ khí.
Để mí ảnh xúc rồi vài năm chán mình hóng thanh lý kiểu CNLer
 
Hiệp sỹ thẻ xanh
10/11/11
164
10.333
93
44
Giờ ngán nhất là giang hồ miệt vườn! Hiện có 2 xu thế! Một la khu nào có hướng thì cò đất, rồi ma cô quậy tưng để bán rẻ cho họ! Hai là dân địa phương có tâm lý ganh tức vì suốt đời bám đất mà vẫn nghèo trong khi một đám xi vin xuống ỉ có tiền thì bỏ ra mua bạt ngàn hưởng thụ! Từ tâm lý này mà họ quấy phá. Việc canh, giữ khg dễ chút nào! Cây chưa cao bi bẻ! Trái mới nhú đã rụng! Báo chính quyền? Đợi điều tra! K k k. Năm vừa rồi nghe bảo từ BL lên Di Linh rất nhiều vườn cà phê khóc ròng!
cần gì giờ mới xuất hiện giang hồ kiểu này anh, hơn 30 năm trước, nhà em mặt tiền, sau lưng là cái ao cá tra ăn phân cầu tỏm; lâu lâu là thấy cá chết hàng loạt, mà cá tra con thì rẻ bèo, nên cứ vô tư thả xuống lại

đến hồi thương lái vô xả nước kéo lưới thu cá, kiểu gì cũng có mấy vỏ chai thuốc trừ sâu dưới đáy ao