RE: Grandis với các đèn thắng "vô văn hóa"
Trích đoạn: belancer
Tôi thấy phát cáu với vụ xenon của tụi SH, Dylan, GT....rồi, gặp chúng nó cứ tương pha vào mắt mình, từ đằng trước hay đằng sau đều rất khó chịu. Không hiểu bọn họ có nghĩ đấy là sự ngu dốt và vô học không nhỉ?
Làm sao mà tụi nó nghĩ đựơc hả bác, xenon là dùng để giải quyết khâu hoành tráng mà, đi SH, Dỳlan,... mà có chú nào không chịu hoành tráng, tối tối tầm 9h bác cứ đi dọc đường Nguyễn Trãi Q1 -> Q5 thì bác chứng kiến cảnh này nhiều lắm. Mắt bác sẽ trở nên mù màu luôn, xenon xanh blue, tím, sáng trắng, xanh lá cây đủ cả cứ phi thẳng vào mắt xe ngược chiều. Thôi đành chấp nhận vậy
