Hạng B1
29/11/11
62
25
8
Vũng Tàu, HCM.
Lúc đầu em định chui vào giữa 2 xe, lúc de vào em cứ thấy thiếu thiếu cứ nghĩ hôm nay mình canh xe không chuẩn, tới lúc xuống xe kiểm tra thì thấy cảnh tượng này :(.

Sau 2 tiếng đi siêu thị thì thấy tài xế đã chui vào xe nắm gác chân lên vô-lăng lướt điện thoại. Ý thức bằng 0...
Bãi còn nhiều chỗ mà, sao bác lại thích chui vào giữa 2 xe? đậu chỗ khác,khỏi để ý,cho nó nhẹ đầu bác à.
 
Hạng D
8/2/12
1.024
2.026
113
Hôm thứ bảy kỳ rồi em đi VIVO như bác chủ, một xe bỉm đậu ngang chặn đầu nhốt đúng xe em luôn, biết rằng hầm chật do hôm rồi khách quá đông nhưng không nên đậu như vậy. Không biết bảo vệ hướng dẫn sao nữa.
 
Hạng C
18/4/11
669
12.574
93
Lúc đầu em định chui vào giữa 2 xe, lúc de vào em cứ thấy thiếu thiếu cứ nghĩ hôm nay mình canh xe không chuẩn, tới lúc xuống xe kiểm tra thì thấy cảnh tượng này :(.

Sau 2 tiếng đi siêu thị thì thấy tài xế đã chui vào xe nắm gác chân lên vô-lăng lướt điện thoại. Ý thức bằng 0...
đậu xe máy cày dưới ruộng quen rồi nên đậu oto cũng rứa. e cực kì ghét thể loại tô đỏ nhìn nó xàm xàm như ra vẻ ta đây
 
Hạng C
23/7/13
518
15.454
93
Bãi còn nhiều chỗ mà, sao bác lại thích chui vào giữa 2 xe? đậu chỗ khác,khỏi để ý,cho nó nhẹ đầu bác à.
Bãi rộng không có nghĩa là có chỗ không xe nào đậu để em khỏi chen vào gữa 2 xe bác à. Vấn đề ở đây là ý thức, còn nếu bác hỏi lý do tại sao em phải chui vào giữa 2 xe thì bác vui lòng qua vivo vào cuối tuần nhé, bãi đặc kín