Có việc này cần cảnh báo với bác chủ xe trên vụ việc như sau:
chiều tối hôm nay tài xế chiếc xe này là 1 bác đứng tuổi và khá đạo mạo tấp vô lề Lý Thái Tổ, có trao đổi gì đó với thợ ở đây và rồi xuống xe mở bọc vỏ dự phòng cho thợ xem, rồi em nghe được câu chuyện thế này
- đổi cái kia có đảm bảo chạy được không?
- chạy được yên tâm
- 800k
- không, 600k thôi
- thôi 700 có được ko
- 600 hết giá
tài xế lên xe nổ máy, cuối cùng thợ mở cửa xe nói 650k ok đi và họ bắt đầu thao tác, các bác biết họ làm gì rồi. Em cũng không ngờ 1 bác tài trông đạo mạo vậy mà lại làm chuyện như vầy, và cũng giải thích vì sao họ vẫn thu mua lại vỏ xe cũ khi mình đi mua vỏ mới.
Bác nào là chủ xe này lưu ý và có hướng giải quyết bác tài kia, hy vọng chủ xe cũng là oser chứ không phải bác tài kia là oser ta