Em mới lấy bằng xong và quất ngay 1 con xe tự lái, đã chạy đủ mọi điều kiện trong tp như kẹt xe, trời mưa, đường tối và vào hẻm nhỏ. Kết quả khi vào hẻm nhỏ nhà pame e thì lúc đánh lái để quay đầu xe có va quẹt trầy chút ít ngoài ra mọi thứ đều ok. Mà em thấy các bác có bằng rồi ra tự xử cũng dc nếu cảm thấy tự tin vì lúc đầu em thuê con đó cũng hơi sợ sợ (em thuê Cruze MT nhé). Bên Hải Nam bác ở trên nói lúc đầu khi kiếm trường em cũng có gọi bên nó để tư vấn gặp con nhỏ nhân viên tư vấn nói chuyện láo dễ sợ, em đi làm ở nước ngoài 1 tháng mới về 1 lần, bên trường nó bắt em tháng đầu học tự do, tháng sau bắt buộc phải theo lịch, em hỏi có cách nào ko thì nó nói ko. Em nói nó vậy chứ em đi làm nước ngoài chứ có phải ở VN đâu mà có thời gian đi học. Nó phán 1 câu vậy sao a ko thi bằng lái nước ngoài về VN thi làm j... Sau câu nói đó em cạch mặt thằng Hải Nam ra và đăng ký học bên trường An Ninh thầy dễ, nhiệt tình chỉ bảo (18 năm kinh nghiệm lái xe bồn) 
