Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Gương gập điện

Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
xe tui 1988 đã có chỉnh điện gương hậu rùi (origin nhé) sướng thật

<blockquote id="quote"><table boder="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#000080"><tr><td width="100%"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Trích dẫn:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Được gửi bởi cakhoai</i>
<br />Càng ngày càng hiện đại thật, em nhớ hồi năm 92 , 93 xe có điều chỉnh gương bên trong đã là kinh rồi , đến năm 96, 97 điều chỉnh bằng điện lại ác nữa, bây giờ gập được cả gương bằng điện luôn. Ngày xưa xe nào mà có gập điện là thuộc loại đắt tiền rồi, bây giờ ít tiền cũng có hết. thích thế. [8D]
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></td></tr></table></blockquote id="quote">
 
Tập Lái
27/6/06
29
0
0
www.otosaigon.com
RE: Gương gập điện

Bác M6 a, chế được mà,toàn độ sịn của Cam 3.0, tắt chìa khóa gương tự gập, bật chìa khóa gương lại xòe,tiện ra trò.Lúc đi vào ngõ chật thì vẫn thò tay ra gập vô tư không ảnh hương gi đâu. Con RAV4 của em vừa chế.1.4tr ở 36 hang tre hay hàng muối ấy.
 
Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
RE: Gương gập điện

các bác nói sao chứ xe bên em chả có cái nào gập điện được trừ những xe cao cấp như mer, bi ,này nọ...., acura TL 2004 mà còn không có đây này , .....sao xe ờ vn cái nào cũng có thẹo xe hết vậy ..????...em không nghĩ laser, thậm chí camry 2.4 mà cũng có nữa ..???.....
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Gương gập điện

Em Camry V6 đời chín mươi mấy, xe nhập Mỹ, 2 kiếng hậu ngay đơ, khỏi gập, chán chít :D
 
Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
RE: Gương gập điện

em nghĩ cái trò gương gập điện là do xu hướng của người Việtnam mình thích , cho nên bọn VAMA nó mới thấy đánh vào được tâm lý của ta , rồi cuối cùng là cho ra cái gương gập điện giống như là 1 standard option ...xe nào cũng có .. hỏi bác nào ở Mỹ hoặc Canada xem chả có cái xe nào gương tự động gập lại được cả , acura , đời 2004, 2005 mà còn chưa có ...nhưng như thế thì em thấy ở VN mình lại hay chứ nhẩy ..!!!
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Gương gập điện

Đúng đó bác CANADA. Tâm lý khách hàng là nồi cơm của nhà chế tạo !
Có khi, ế hàng, nhà chế tạo còn đẩy mạnh công tác PR, làm từ thiện, tài trợ học bổng,v.v...rồi cố tình tạo ra những xì-tai mới, hổng giống con giáp nào, nhưng cứ khăng khăng khẳng định là...sành điệu ! Hoặc, GS này, BS nọ...ở Viện Hàn lâm X, Y nào đó...đã nói thế :D
Họ đâu vi phạm gì ? Khách hàng nào thích, thì cứ mua.
Nói chuyện khác : sở thích mỗi cá nhân, lại tùy thuộc vô nhân sinh quan - tâm sinh lý mỗi người. Ví dụ dễ thấy : những món ăn nhà quê, cù lần...ai cũng chê, ra sức dè bỉu, miệt thị (dù bản thân được nuôi bằng những món đó thời thơ ấu). Cá bống kho tiêu, rau muống xào, bún bì, bánh cuốn chả lụa....hết sức dân dã. Có món, vợ cả ở nhà làm cón ngon hơn tiệm ! Nhưng chê. Vô 5 Sao, đớp 1 dĩa rau muống xào bé tí, vài đô-la, vẫn khen ngon nức nở ! Đó là chưa nói đến tiền Tib cho bồi, tiền boa chú bảo vệ Parking :D
He he...tui ăn nói hơi...cù lần, mong các bác thứ lỗi...
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Gương gập điện

Ở châu Âu, Mỹ, đường rộng người thưa, 2 xe chạy song song ngoài đường trong town mà cách nhau cả 1 sải tay, mắc gì làm cái gương gập cho nó mất công ra, ngoại trừ mấy em mẹc, bi,..Còn ở VN, đường chật, người tham gia giao thông đông, 2 xechạy đối diện nhiều khi 2 kiếng chiếu hậu cách nhau có 2cm. Còn dừng đèn đỏ, xe 2 bánh chen lên cạ trầy kiếng chiếu hậu là "chuyện hàng ngày ở huyện". Khi mình ngồi trên xe còn vậy, huống hồ, đậu xe đi đâu đó...Thằng nào đi ngang (mà nó hiền) mà vướng nó bị cạ trầy toét ra, mình cũng không biết nên mới sinh ra cái vụ gương gập điện này cho nó gòn con đường người ta đi. Còn có thể chế thêm signal trên kiếng chiếu hậu luôn. Vậy mới oai(!). Riết rồi thành 1 cách tiêu dùng, được nhà tiếp thị, bi-xinís-men nâng lên thành sành điệu, sành điệu này mà tiện lợi với nhiều người nhiều người thì lại được nâng lên thành xu hướng tiêu dùng mới... Sau này xe nào không có cái vụ cải tiến cải lùi này (không chỉ gương gập điện đâu nhe, sẽ còn nhiều cải tiến khác nữa) thì ít người mua,..tèo.

Gương nhãn tiền FIAT, Mekong chơi y xì nguyên con châu Âu về ráp vô bán ... qc hoài chỉ lèo tèo mấy người mua, hic. Mấy lạnh yếu nhớt, mấy cái đồ phụ tùng cao su mau hư như thụi, đụng vô là phải thay nguyên con, cái nào cũng hét tiền triệu, thì để cho mấy ông làm ở Mekong đi cho rồi.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Gương gập điện

He he...lão MAZ này : rồi đây, nghề ôm volant của tui sẽ chẳng còn ma nào cần đến nữa. Vì sẽ có bác tài robot, xe tự điều khiển, được giám sát từ Satellite, v.v...Tới lúc ý, tui sẽ bầu rượu túi thơ, ngao du sơn thủy, làm Khương Tử Nha câu cá kiếm tí tiền còm mà ọp-nai với AE :D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
RE: Gương gập điện

"....nghề ôm volant của tui sẽ chẳng còn ma nào cần đến nữa." Bây giờ thì ma nó cũng đâu có cần, chỉ cần xe đòn thôi bác ơi: Yên tâm đi...VAMA còn đó thì mấy thứ đồ "thiệt" bác nói chỉ có trong phim khoa học công nghệ thôi.