Hạng C
26/3/08
738
1
0
41
HCMC
E tiếp nhé!

Bác Sawa nhà chúng E nuột nà vì được cái tốt ăn. Có điều cứ khi nào e giương máy chụp lén là bị bác ấy phát hiện, thành ra không túm được cái nào đúng bản chất
bash.gif
Chỉ toàn là những kiểu luôn sẵn sàng trước ống kính thế này. Đau lòng biết bao!

picture184hb.jpg


Vợ chồng bác này là hình mẫu mơ ước không chỉ của riêng em. Kẻ tung, người hứng. Không đỡ nổi!

picture182o.jpg



picture181o.jpg



picture221l.jpg



picture220s.jpg



picture153x.jpg


E xin lỗi bác Tiêu Chảy, cái ảnh này là E lấy nét vào Sawa, bác chỉ làm tiền cảnh, hic hic

picture144us.jpg



Sau các thể loại, cá, tôm, thịt lợn, rau xanh các loại, mít, dưa hấu..., bác ấy đem xử luôn hàng mẫu của bác Tiêu Chảy.

picture250b.jpg


No nê, chê chán là bác ấy quậy tưng. E không nhớ nổi trong suốt cuộc du hí trên sông vào buổi chiều, bao nhiêu lần bác ấy nhảy xuống nước bơi lội tung tăng và "hành sự". Cái này E phải giữ bí mật, các bác nhà Bim cũng phải giữ kín đấy nhé! E đã kể với vài người rồi, nhưng đều dặn các bác ấy phải giữ bí mật. E thề đấy!
24.gif


Có điều E không tóm được pô nào, vì lúc đấy ẻm cà nông của E hết pin. Thôi các bác ngắm tạm màn Titanic tí té
sông của bác Sawa vậy nhé!

picture293a.jpg


picture294v.jpg


picture295i.jpg


picture296g.jpg


May quá! Cuối cùng cũng giữ được thăng bằng
080402cool_prv.gif


picture297v.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/3/08
738
1
0
41
HCMC
Rocket1349 nói:
Hình nào cũng đẹp...
080402cool_prv.gif

dưng em thích nhất cái Avatar của bác ocsen cơ...:D

Tks bác. Vậy mà bác Tự Xé Đồ đang yêu cầu E đổi lại cái avatar cũ đấy, grrrrrrrrr
 
Chi Hội Phó BFC
17/4/08
1.642
24
38
Thanks bác Ocsen,hình đẹp lắm vợ chồng em xem cứ cười hoài, công nhận giờ này nghĩ lại vẫn còn thấy vui.Chắc phải tổ chức lại lần nữa quá hehe..hehe.
 
Hạng C
26/3/08
738
1
0
41
HCMC
@Sawasusi: Còn E đọc phần bình loạn của bác Tiêu Kiếm, cười sặc sụa, tí nữa thì rách môi và rơi một số răng
21.gif
24.gif


Bác up nốt clip lên đi bác. E đang chờ xem đấy.
 
Chi hội phó BFC
1/12/09
972
0
0
Tập cuối:
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Sau khi đã ăn uống no say và xxx mệt đừ cả người, e bảo cả nhà thôi nằm ngủ luôn đi đợi cơm chiều xong rồi về lun
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)
. Cả nhà liền phán e là xuống đây để chơi chứ kg phải để ngủ:mad:, trước sau gì cũng sẽ có 1 giấc ngủ ngàn thu, kg cần phải ngủ trước làm gì:D. Bây giờ thay xà lỏn ra sông lớn tắm tiên, ai kg đi lỗ ráng chịu[>:p]. E đành phải chiều ý các bác và cả nhà khăn đống lên tàu[:O]

Người mặc áo 3 lỗ đeo kính râm là nam tài tử Hàn Gió Đá tên Eo-Chang-Hy mới qua VN cũng tham gia chung với hội:p



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Nét đẹp lãng mạn của nữ phóng viên ocsen và chàng công an rabbit
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Sự tươi tắn của bà xã bác Linh...


H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Hay sự quyến rũ và gợi cảm của Suven và bà cả bác Tú...
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Trái ngược hoàn toàn với sự íu đuối của đám Tiên ông:mad:



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


còn nữa nè...:mad:


H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Chỉ hãnh diện có ông anh chơi tới cùng, luôn tỉnh táo cười giỡn...
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Mà thôi, đó là lúc chợp mắt hiếm hoi để phục hồi nhân phẩm và sức khoẻ để bước vào những đường bơi khốc liệt
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Lúc này tàu đã cập vào bến - 1 cái chòi lá chơ vơ giữa sông nước mênh mông rộng lớn...
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



ocsen thật là nhanh mắt, zậy mà cũng chộp được:)


H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Sau đó thì mạnh ai nấy phóng xuống, đầu tiên là ai-em:D

Từ ngày kg còn là HLV cho Michael Phelp nữa e cũng hơi sợ nước
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Sau cú này thì đầu e cắm xuống sình còn cái quần thì ở lại:mad:



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Các bác nam tha hồ vùng vẫy dưới nước. Lưu ý: kg e nào mặc quần hết, trừ khi lên bờ thì ở trên mới quăng xuống thôi
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)
.



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Tung tăng dưới sông gần 1 giờ thì cả băng mới chịu mặc quần leo lên



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Bác nào cũng khoẻ như trâu, kg bít mệt là gì:p


H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Còn bác HT khoe e mới đoạt HCV môn bơi lội giải mầm non toàn quốc nên nhìn bác thể lực gớm
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Bệnh lun
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Giờ thì đến ăn nhậu ( lòng vòng chỉ nhiu đó thôi:D )

Đặc sản vẹm hấp
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


A chỉ bít câm nín nghe tiếng em cháp...
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Bác Linh với phong cách ẩm thực Ấn Độ
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Hội BFC football team chụp tấm kỉ niệm
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Sau khi tém sơ sơ tại chòi lá, cả nhà về lại căn nhà màu tím làm bữa tối dinner với cháo gỏi gà xé phay trộn bắp chuối, tôm hấp và cá vồ kho tộ
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)
.
Gái nào rồi cũng sẽ già, cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Đến 8h tối thì cả hội lại quây quần bên nhau trên chiếc xuồng nhỏ đưa ra quốc lộ lấy xe và cùng hát bài Tiến về Sài Gòn:(

Vài kỉ niệm khó quên lúc chia tay...
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Vẫn còn rộn mãi những tiếng cười...
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)




H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)


Và cả tiếng thở dài vì quá đuối...
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)



Chuyến đi đã khép lại với những kỉ niệm khó quên còn vương vấn. Niềm vui đã đến với cả nhà ngay trong những ngày đầu năm mới. Mong sao cứ kéo dài mãi đến tận cuối năm bạn nhé! Xin cám ơn tất cả đã không ngại xa xôi mà ghé về quê em, mang lại một sự tươi mới cho vùng quê thanh bình, tuy nghèo mà mến khách. Xin cám ơn ocsen đã âm thầm lặng lẽ như chú ong thợ để mang lại cho chúng ta những hình ảnh đẹp mắt. Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại trong những hành trình kế tiếp!!
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
46
sawasusi nói:
Thanks bác Ocsen,hình đẹp lắm vợ chồng em xem cứ cười hoài, công nhận giờ này nghĩ lại vẫn còn thấy vui.Chắc phải tổ chức lại lần nữa quá hehe..hehe.

Nhà mình nhẹ tay thôi không là thui chột tài năng Tieu Kiem bây giờ. Đi về là lại đòi đi lại ngay, có phải cái kia đâu mà bác đòi làm 2 phát
21.gif
 
Hạng C
26/3/08
738
1
0
41
HCMC
@ Tiêu Kiếm: Có mấy cái hình độc của bác và bác Linh, bác lại véo mất của E đi đâu rồi? Gớm, ông anh Tào Thào nó hành bác, làm bác kết chuyện nhanh quá! he he.
Bác có edit thêm ko, ko là E tự xử đấy nhé!
 
Chi hội phó BFC
1/12/09
972
0
0
@ocsen: A làm 3 tập đuối lun gòy.hehe. Ốc thay a làm thêm vài phát biểu cảm nghĩ kèm hình ảnh minh hoạ với. A viết hoài các bác đọc chán phèo. Giờ tới E show hàng đi.hehe
15.gif
 
Hạng C
26/3/08
738
1
0
41
HCMC
Tiêu Kiếm nói:
ocsen thật là nhanh mắt, zậy mà cũng chộp được:)


H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)
Hqua, E ngồi resize ảnh, cứ nghĩ mãi xem "tay ải tay ai". Bác nào biết nói khẽ với E nhé!

Bác Tự Xé Đồ, bác giơ cái tay đeo nhẫn ra, E nghi tay vợ cả nhà bác quá. Thế là hôm rồi, trong lúc bác phải nằm khoèo để dưỡng sức thì chị xã đã xin quyền trợ giúp từ Tiêu Kiếm à
H/ảnh chuyến đi Tiền Giang đầu năm con Cọp 27/2/2010 (14/01 ÂL)
 
Last edited by a moderator: