- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thời tiết thì đặc thù của Colorado Rocky Mountain, tức là cũng không quá khắc nghiệt, nhiệt độ mùa đông lạnh nhất -5, mùa hè trên 30 C dergree :tamvo nói:Mua ba cái loại thị trấn như vậy là chuyện nhỏ đối với cái đại gia VN nhưng có ở được hay không lại là chuyện khác . Chổ này mỗi năm ở chắc được vài tháng còn lại lạnh coóng, phải mướn người trông coi, mà mướn người thì không rẻ chút nào . Thà để tiền đó mua căn nhà của bà Kiều Chinh hay hơn
Cụ nào chạy I-80 thì nhớ tạt vào thăm, từ trên cao tốc rẽ xuống đúng 650 mét .
Cao tốc xuyên Mẽo I-80 dài 4600 km nối từ bờ đông San Francisco qua bờ Tây NYC:
Cảnh vật có vẻ đúng là hơi buồn, TP gần nhất là Denver 1 trẹo dân phía nam cũng cách 2h lái xe.
Cùng lái xe từ Denver tới Wyoming để thăm cụ VK mới nổi tiếng nhờ thành tích mua cả một thị trấn :
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=yXCKCxCmcKs[/tube]
Các bác tới thăm em thì đi như sau .
Bay tới Denver Airport International [link]http://www.flydenver.com/[/link]
Tới Denver lấy xe chạy theo cao tốc I-25 đúng 100 mao (miles), hay là vượt Colorado vào Wyoming.
Vào tới Wyoming rùi thì nhớ lấy lối ra 359A, hay là rời I-25 để vào I-80, phút 1.59 ở video trên. Sau đó chạy tiếp I-80 độ 23 mao (miles) là đến Buford Wyoming.
Như đã nói ở trên, quẹo từ cao tốc I-80 xuống nhà em chỉ có 650 m .
Bay tới Denver Airport International [link]http://www.flydenver.com/[/link]
Tới Denver lấy xe chạy theo cao tốc I-25 đúng 100 mao (miles), hay là vượt Colorado vào Wyoming.
Vào tới Wyoming rùi thì nhớ lấy lối ra 359A, hay là rời I-25 để vào I-80, phút 1.59 ở video trên. Sau đó chạy tiếp I-80 độ 23 mao (miles) là đến Buford Wyoming.
Như đã nói ở trên, quẹo từ cao tốc I-80 xuống nhà em chỉ có 650 m .
Hay bác Gốp là 1 trong 2 người Việt kia nhỉGolf06 nói:Các bác tới thăm em thì đi như sau .
Bay tới Denver Airport International http://www.flydenver.com/
Tới Denver lấy xe chạy theo cao tốc I-25 đúng 100 mao (miles), hay là vượt Colorado vào Wyoming.
Vào tới Wyoming rùi thì nhớ lấy lối ra 359A, hay là rời I-25 để vào I-80, phút 1.59 ở video trên. Sau đó chạy tiếp I-80 độ 23 mao (miles) là đến Buford Wyoming.
Như đã nói ở trên, quẹo từ cao tốc I-80 xuống nhà em chỉ có 650 m .
Dạ không phải em, em cũng khá ham sôi động, suốt đời đứng cây xăng thì cũng không phải thú của em .
Thêm hình từ cao tốc I-80 cho các bác dễ tìm nhà VK :
Cảnh vật quanh cao tốc cũng đẹp đấy chứ nhỉ?
Exit 335, tới đây các bác nhớ rẽ xuống cho em :
Lái xe ở Mẽo nói chung khá buồn ngủ, để tempomat chạy cả 1000 cây số nhiều khi buồn thâu rầu!
I-80 đoạn Wyoming cũng có vẻ khá thú vị, hấp dẫn tới mức ... ngủ gật được đấy nhỉ :
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=iqySFPEpqYc&feature=player_embedded[/tube]
Thêm hình từ cao tốc I-80 cho các bác dễ tìm nhà VK :
Cảnh vật quanh cao tốc cũng đẹp đấy chứ nhỉ?
Exit 335, tới đây các bác nhớ rẽ xuống cho em :
Lái xe ở Mẽo nói chung khá buồn ngủ, để tempomat chạy cả 1000 cây số nhiều khi buồn thâu rầu!
I-80 đoạn Wyoming cũng có vẻ khá thú vị, hấp dẫn tới mức ... ngủ gật được đấy nhỉ :
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=iqySFPEpqYc&feature=player_embedded[/tube]
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.