Bác ơi, bác bực mình vì đèn vừa xanh, còn em nói là đèn xanh đã sáng từ lâu mà mải mê chuyện gì nên ko chịu chạy ạ. Đèn xanh lâu rồi mà cố tình ko đi là cản trở giao thông bác ạ.
PhamNgoc nói:NắngSG nói:Em đồng ý với bác. Hạn chế ở đây là ko nên bấm còi trong những trường hợp ko cần thiết hoặc có bấm cũng ko tích sự gì. Chứ em thì vẫn bấm chừng nào em thấy tiếng còi của em có hiệu quả, ví dụ:
- Còi: con nít đang chơi mé đường chạy lên vỉa hè ngay.
- Còi: cái ông 2B sàng qua sàng lại trước xe em tấp vô một bên.
- Còi: một thím định lao ra từ nhà kịp dừng lại.
- Còi: một bác mải nghĩ đến tiền quên cả đèn xanh đã sáng từ lâu.
- Còi: anh chàng nhóm máu D lo ngắm cô bán bông bên đường ko thấy em xi nhan xin quẹo.
.....
Ghét nhất mấy cha đường kẹt cứng mà cứ còi inh ỏi!
Em thì chúa ghét cách bấm còi như thế này. Nhiều khi đèn vừa xanh lại nghe phía sau tiếng còi inh ỏi. Gặp trường hợp này em sẽ cố tình chờ đèn vàng em sẽ đi, nếu ai chửi em chịu để lần sau biết mà đừng bấm còi
Cá nhân em thì thấy hạn chế bóp còi là đúng, nhưng không phù hợp lắm tại thành phố hồ chí minh.
Xe hơi với nhau: Chả cần bấm còi, nhá đèn 1 phát là hiểu.
Xe 2b: Ở Trung tâm TP đông đúc: Có bóp cũng như không, vì quá nhiều xe và quá đông chả biết bóp cho ai nghe cho nên không bóp luôn. Chạy đường vắng và đường trường bóp còi khi gặp đi bộ băng ngang đường, xe máy đi lấn len xe hơi.
Xe 2b: Ở Trung tâm TP đông đúc: Có bóp cũng như không, vì quá nhiều xe và quá đông chả biết bóp cho ai nghe cho nên không bóp luôn. Chạy đường vắng và đường trường bóp còi khi gặp đi bộ băng ngang đường, xe máy đi lấn len xe hơi.