Nước ko đổ qua đâu vì mái xuôi về phía trái của tấm ảnh, còn tường thì cách ra hơn 5 phân. E hỏi để biết chứ e với hàng xóm chưa có chuyện gì.Mấy cái lam mà lấn sang thì dỡ cái mái ra luôn hả, nhìn thấy cái nhà kia quá chừng vấn đề, không có máng xối, bao nhiêu nước nó đổ sang nhà anh ấy hết. Nói chung nếu muốn làm cho ra cũng được)
- Cửa sổ khung kính chết là cửa sổ có lắp kính chết (không di chuyển) ... Trong kỹ thuật nói rõ ràng như thế rồi mà Bác .Bác có link nào về luật quy định thế nào là cửa số không? Em muốn nói chuyện với họ trên luật chứ không muốn cãi nhau. Sáng trước khi đi làm cũng chỉ qua bảo họ theo luật là không được và em cũng không đồng ý cho mở. Họ cũng bảo để họ xem lại luật. Hai bên nói chuyện bình thường chứ cũng không to tiếng gì cả.
- Còn Luật thì có Bác kia gởi link rồi đó...mà có cần thiết không ?
Nếu ghét thì cứ làm tới, được anh ạ, còn nếu anh không ý kiến gì thì cũng không ai phạt nó hết. Nhưng mai mốt nó ghét lại anh thì cũng đủ chuyện, cân nhắc thôi.Anh nói cũng không sai. Anh chơi trên này còn quý người nọ ghét người kia, ngoài đời cũng vậy thôi. Nhà kia em chưa từng có va chạm gì nhưng đểu giả có tiếng ở xóm nên em ghét thôi. Em chỉ hỏi luật đúng sai thôi còn chuyện khác em không bàn.
Tức nhau cái gì nhỉ?Thật ta cách 2 mét cửa sổ hay nửa mét mở cửa sổ cũng chả đảm bảo thêm riêng tư miếng nào, con gà chỉ ghét nhau tiếng gây kaka
Sao hông làm đúng luật thì chả sợ ai. Làm sai luật đợi người khác nhắc nhở thì bảo họ ganh ghét?!!
Ở đời khó nói trước điều gì a ạ. Đừng nên làm khó nta làm gì nếu mình hok phiền hay hok thiệt thòi. Biết đâu có lúc a cần sự giúp đỡ hay thông cảm của nhà đóAnh nói cũng không sai. Anh chơi trên này còn quý người nọ ghét người kia, ngoài đời cũng vậy thôi. Nhà kia em chưa từng có va chạm gì nhưng đểu giả có tiếng ở xóm nên em ghét thôi. Em chỉ hỏi luật đúng sai thôi còn chuyện khác em không bàn.
- Ghét là ghét cái gì . Sống ở đời, mọi cái cứ rõ ràng, cái tình tự nhiên sẽ đến . Còn nếu cứ nhập nhằng , hệ lụy sau này rất nhiều . Mình sống tốt tức có Tình làng nghĩa xóm thôi .Nếu ghét thì cứ làm tới, được anh ạ, còn nếu anh không ý kiến gì thì cũng không ai phạt nó hết. Nhưng mai mốt nó ghét lại anh thì cũng đủ chuyện, cân nhắc thôi.
Trong luật có cho phép thỏa thuận trổ cửa mà anh. Nghĩa là mở được hay không là do hàng xóm chứ không phải cấm mở cửa- Ghét là ghét cái gì . Sống ở đời, mọi cái cứ rõ ràng, cái tình tự nhiên sẽ đến . Còn nếu cứ nhập nhằng , hệ lụy sau này rất nhiều . Mình sống tốt tức có Tình làng nghĩa xóm thôi .
Nói vui theo mấy clip câu view trên fb: quả báo tới nhanh lắm- Ghét là ghét cái gì . Sống ở đời, mọi cái cứ rõ ràng, cái tình tự nhiên sẽ đến . Còn nếu cứ nhập nhằng , hệ lụy sau này rất nhiều . Mình sống tốt tức có Tình làng nghĩa xóm thôi .