Re: Hành trình Caravan từ Lhasa - Tây Tạng đến thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu

Các đại lộ chính thành phố Lhasa rất rộng lớn và thoáng


Đa phần là văn phòng quân đội rất to lớn quản lý thành phố Lhasa

Các xe ở TQ đều gắn biển màu xanh, biển số có ký tự A là thuộc thành phố Lhasa

Trạm kiểm soát đặt ngay cửa ngõ thành phố
Re: Hành trình Caravan từ Lhasa - Tây Tạng đến thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu

Gặp chốt kiểm tra cảnh sát thì chủ yếu quản lý đường bộ - các tài xế xuống xe đến nhận tờ giấy

Phiếu ghi ngày 23/7, lúc 8:33. Tốc độ cho phép không quá 70 cây số/h. Nếu đến trạm kế tiếp mà thời gian sớm hơn sẽ bị phạt 200 tệ cho 5 phút.


Do đoàn vừa đi vừa ngắm cảnh nên cứ phi 100km/h rồi đến khi gần trạm thì dừng chân hút thuốc, ngắm cảnh

Xe của cơ quan nhà nước thì có đầu số là 8, vì thế chạy rất láo như xe biển xanh của ta..
vượt mặt, vượt đèn đỏ, vượt lan cấm..
Re: Hành trình Caravan từ Lhasa - Tây Tạng đến thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu



Chạy được 50-100 cây số lại gặp 1 trạm kiểm soát để kiểm tra phiếu đi đường

Không biết hôm nay ngày gì mà đoàn gặp cả trăm chiếc xe quân đội di chuyển đến Lhasa

Địa điểm du lịch hồ nước Namtso
Re: Hành trình Caravan từ Lhasa - Tây Tạng đến thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu



Mất cả trăm 200 km đến đây nhưng cả đoàn gặp thời tiết xấu mưa phùn



Hồ Namtso hay gọi gọi là Hồ Trời do nằm trên độ cao 4.718m so với mặt biển, và đây là hồ nước mặn cao nhất thế giới (hơn 900 mét so với hồ nước ngọt cao nhất thế giới là hồ Titicaca ở Nam Mỹ). Người Tây Tạng thì gọi tên hồ là Namuchua, người Mông ở vùng này gọi là Thângcơlihai với nghĩa "Hồ trời", "Biển trời".
Đối với người dân Tây Tạng thì hồ Namtso là một trong ba hồ thiêng liêng nhất của đạo Phật ở Tây Tạng, và là điểm đến không thể thiếu trong mọi chuyến viếng thăm hay hành hương của những tín đồ Phật giáo. Vì vậy Namtso còn đươc gọi là thánh hồ (Holy lake).
Re: Hành trình Caravan từ Lhasa - Tây Tạng đến thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu
Dùng cơm trưa tại hồ Namtso, đoàn lại đi tiếp hơn 200 cây số để trở về thành phố Naqu để chuẩn bị dài nhất trong lịch trình 820 cây số đến Geermu vào ngày hôm sau.
Dùng cơm trưa tại hồ Namtso, đoàn lại đi tiếp hơn 200 cây số để trở về thành phố Naqu để chuẩn bị dài nhất trong lịch trình 820 cây số đến Geermu vào ngày hôm sau.


"Xả xăng" ở thảo nguyên rộng bát ngát còn sướng hơn trong các toilet của người Tạng cực kỳ bẩn và hôi thối ..



Đội mạnh nhất của đoàn "Team Mitsu Pajero".
Re: Hành trình Caravan từ Lhasa - Tây Tạng đến thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu

Thấy đoàn Caravan đang offroad, 2 chiếc xe nước chủ nhà thấy vui quá bèn tham gia giao lưu..


Xe Jeep độ full option mà không dám thử sức off-road..



Máy Dầu thức sức Ford Ranger vượt suối và biển diễn cho đội bạn xem..

Re: Hành trình Caravan từ Lhasa - Tây Tạng đến thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu




Đội bạn thấy ham quá bèn lao theo ...

Re: Hành trình Caravan từ Lhasa - Tây Tạng đến thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu





Cả đội xe chụp ảnh lưu niệm