Nhìn mẫu áo trên khá đẹp, dự định mua mẫu để may đồng phục cho chi hội MBFC, tuy nhiên nhìn giá bán gần 150 USD.. choáng quá
Các Fan xếp hàng từ sáng sáng sớm với cơ hội chụp ảnh và chữ ký của các tay đua ..
Ban đầu em định xếp hàng giao lưu với Michael Shumacher nhưng do cái chân "cà thọt" đi khó khăn nên vào sân sớm hơn
Một fan của Ferrari trên 90 tuổi..
Tranh thủ ít người vào nên ngồi "chém gió" cho mát
Năm nay số lượng tham gia cũng kém hơn năm ngoái..
Đồng phục MBFC cũng có logo Mẹc mà rẻ ghê ..
Ngoài giải đua chính F1, còn có các series giải đua xe khác ..
Captiva cũng nằm trong danh sách các xe hậu cần
Các khách VIP trên khán đài ..
Các cổ động viên đội Ferrari
Đôi vợ chồng già này đang đút kem cho nhau ..
Máy ảnh khủng khắp nơi ..
Chuẩn bị đến giờ đua nên các cổ động viên đã mặt trên khán đài ..
Vé xem Pad Dock có thể đi tham quan các "chuồng" của đội đua
Khánh đài ở khu vực khác
Vài chục đô cũng có vé trên đồi .. dành cho dân cắm trại off-road..
Phù hợp với phong các hội off-road nhỉ ? lều, dù và bạt ..
Kiều nữ thì đi xem với đại gia ..
Mợ này bị ép buộc theo chồng hay bạn trai nên có vẻ không vui với không khí náo nhiệt trên đường đua ..
Tầm triệu phú, tỷ phú hay quan chức lớn thì đi quả này cho nó đỡ kẹt xe ..
Máy bay chở đại gia chuẩn bị hạ cánh ..
Hay làm một vòng tham quan trên không nhỉ ?
Tham quan 1 vòng đường đua Malaysia bằng công nghệ 3D
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=zBhTeP998RY[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=zBhTeP998RY[/tube]
Michael
Và Rico trong buổi họp mặt ký tên cùng các fan hâm mộ
Đoạn đường các xe F1 có thể "rít" hết ga ..
Xe của Rico
Và chiến binh của Michael