Hạng B2
28/7/08
451
17
18
41
Gia Lai
Tối ngày 9/9 em đưa nàng về dinh, cả đoạn đường từ Tx. Đồng Xoài đến Đăknông đường xấu khinh khủng, đến đoạn từ Đăkmin trở đi đường thấy ôi sao mà đẹp vậy một mình một ngựa, một con đường. Thấy đường đẹp đầu tiên em học theo bác Tấn thử ABS chạy lên 60 km/h thả ga đạp hết thắng cảm giác từ chân nó dội lên nhấp nhấp thấy nó đã, tiếp tục 80 rồi 100 vẫn okie..! vậy là yên tâm để đạp tiếp rồi sẵn đường đẹp và sẵn trơn nên em đạp luôn và hậu quả là đây ạ:
P9102071.jpg

P9102070-1.jpg
 
Hạng D
23/11/09
1.608
6
38
39
tội vợ bác Hà quá, mới vừa ra viện lại phải nhập viện nữa rồi! bác còn trên bác Tấn không hay đã về gia lai
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Ủa chuyến vô SG ghé nhà bác Phong may nệm là để ráp ghế vô hay sao vậy bác hagialai ơi?
 
Hạng C
23/6/09
692
155
43
Cái này bác phải học bác Toy đi. Trước khi xuất xưởng bác toy cúng 2 con gà trống luộc và 1 mâm xôi.
 
Hạng B2
28/7/08
451
17
18
41
Gia Lai
Em dzô nhà bác Phong trước là để biết nhà sau là bỏ ghé thăm bác Phong luôn và lấy thêm đồ khuyến mãi luôn. Phải nói rằng bác Phong may dàn ghế của em quá đẹp luôn.
 
Hạng B2
28/7/08
451
17
18
41
Gia Lai
Hôm sau trước khi rước em cũng phải học theo bác Toy mới được..Tôi qua bác Tấn làm một chầu rửa xui cho em rồi.