10h kém, em và gia đình trả phòng mà trong lòng tiếc hùi hụi, vì lần đầu đến Phú Yên nhưng do thời gian quá ngắn nên chưa trải nghiệm gì nhiều, ngay cả việc đơn giản như tắm hồ bơi trong resort hay đắm mình trong làn nước trong xanh của biển Phú Yên cũng chưa làm đc. Thôi thì đành hẹn Phú Yên ở 1 dịp khác vậy.
11h xe đã tới đèo Cù Mông, cho tới giờ Google Map vẫn chưa cập nhật đèo Cù Mông, vẫn chỉ đi theo hướng QL1D Sông Cầu - Quy Nhơn. Năm ngoái em đã được trải nghiệm cung đường này, rất đẹp và ấn tượng. Đèo Cù Mông hiện tại chỉ mới mở 1 hầm cho cả 2 chiều đi về, phí là 60k
Thấy mai vàng là đã tới Bình Định, 2 bên đường rợp mai vàng, rất nhiều người tranh thủ mua về trưng dịp Tết
Tự lái xe có 1 cái sướng là thích đâu thì đừng đó, ko lo tới chuyện đi vệ sinh như đi xe khách