Chiều thứ 4 đi làm về, do tủ lạnh đã dọn sạch mấy ngày trước đó nên chỉ ăn qua loa với món bánh hỏi heo quay. Heo quay thì mua chỗ Thủy trong chợ Biên Hòa, cá nhân mình đánh giá là chỗ bán heo quay ngon nhất mà mình đã từng đc ăn, có điều giá hơi cao, tận 380k/kg.
Ăn xong, cả nhà cbi hành lý. Út cưng thì chuẩn bị cái đùi heo muối về cho ông Ngoại nhậu.
Tranh thủ pha 4 shoot cà phê để mai đi đường uống, khỏi mắc công ghé đâu đó mua.
Ăn xong, cả nhà cbi hành lý. Út cưng thì chuẩn bị cái đùi heo muối về cho ông Ngoại nhậu.
Tranh thủ pha 4 shoot cà phê để mai đi đường uống, khỏi mắc công ghé đâu đó mua.
Chỉnh sửa cuối:
Rút kinh nghiệm năm ngoái, đi ngủ từ 7h tối để rồi ko ngủ đc, cứ chập chờn rồi lên đường lúc 2h sáng chạy xe buồn ngủ quá. Năm nay 10h mới bắt đầu ngủ, 4h dây cbi rồi 4h30 bắt đầu lên đường. Chạy khỏe re, ko buồn ngủ xíu nào luôn.
Tạm biết Biên Hòa, gia đình về Lý Sơn đây.
Dặn bà xã em đem đồ vừa thôi, mình về Ngoại ăn Tết thôi mà, đâu cần đem quần áo gì nhiều đâu. Bà xã dạ dạ rồi cũng nguyên 1 cốp.
Mấy đứa nhỏ chắc nó vui nên sáng kêu cái là tụi nó bung mền dậy liền, khác xa với mỗi ngày đi học, kêu như kêu đò mà nó vẫn nằm im re.
Tạm biết Biên Hòa, gia đình về Lý Sơn đây.
Dặn bà xã em đem đồ vừa thôi, mình về Ngoại ăn Tết thôi mà, đâu cần đem quần áo gì nhiều đâu. Bà xã dạ dạ rồi cũng nguyên 1 cốp.
Mấy đứa nhỏ chắc nó vui nên sáng kêu cái là tụi nó bung mền dậy liền, khác xa với mỗi ngày đi học, kêu như kêu đò mà nó vẫn nằm im re.
Phân vân đi hướng QL51 hay Dầu Giây? cuối cùng mình chọn hướng Dầu Giây, phần vì tuyến đường đó là đường mình đi làm hàng ngày nên quá quen thuộc, phần vì QL51 dạo này xấu quá.
4h30 bắt đầu xuất phát, chỉ mất khoảng 1h là tới đầu cao tốc HCM- Long Thành - Dầu Giây. Tới nói chị Google kêu đi QL56, mình cãi lời chị Google đi vô đầu Dầu Giây luôn.
Hướng Dầu Giây vắng tanh
Nhập vào cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi chưa đc bao nhiêu thì đã đc hưởng đặc sản cao tốc ngày Tết.
Cho cái tội cãi lời chị Google nè.
4h30 bắt đầu xuất phát, chỉ mất khoảng 1h là tới đầu cao tốc HCM- Long Thành - Dầu Giây. Tới nói chị Google kêu đi QL56, mình cãi lời chị Google đi vô đầu Dầu Giây luôn.
Hướng Dầu Giây vắng tanh
Nhập vào cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi chưa đc bao nhiêu thì đã đc hưởng đặc sản cao tốc ngày Tết.
Cho cái tội cãi lời chị Google nè.
Cái khúc đầu trạm thu phí của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thì mình thấy nguyên nhân chủ yếu kẹt là do xe đông mà mỗi bên chị có 2 làn thu, lại thu phí kiểu cũ có thanh chắn.
1 trong những nguyên nhân nữa nè, lên cao tốc mà ko nạp tiền trước.
1 trong những nguyên nhân nữa nè, lên cao tốc mà ko nạp tiền trước.
Vô cao tốc chạy 1h đồng hồ mà mới tới đc Xuân Tâm - Xuân Lộc rồi kẹt nặng luôn. Mở fb coi thì thấy
5 Xe va chạm, tại Km 54 + 150 (Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai) (ùn tắc khoảng 9km, từ Km 63 đến Km 54)
4 Xe va chạm, tại Km 17 (Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận) (ùn tắc khoảng 4km, từ Km 21 đến Km 17)
Thôi thì cái nào mình chống cự đc thì mình cứ tận hưởng thôi.
Cà phê và ngắm bình minh trên cao tốc.
Thôi thì cái nào mình chống cự đc thì mình cứ tận hưởng thôi.
Cà phê và ngắm bình minh trên cao tốc.
Sau 3 tiếng khởi hành thì cuối cùng cũng tới đc Trạm dừng chân tạm của Phương Trang (qua địa phần Đồng Nai xíu). Cảm nhận của mình là tạm nhưng nhà vệ sinh làm đẹp và sạch sẽ. Chắc sạch nhất trong các trạm dừng chân từ đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho tới tới Nha Trang. Bánh mì 30k nhưng ăn cũng ngon và nhiều thịt, mình thấy bán rẻ hơn trạm HCM- Long Thành.
Qua đoạn này thì chỉ đi chậm vài đoạn do có xe tai nạn, nhìn bà con về quê ăn Tết mà bị vậy thì thương ghê, coi như mất Tết.
Đoạn nào mà cũng vắng đc như vậy thì hay quá
Đoạn nào mà cũng vắng đc như vậy thì hay quá
10h mới tới hầm Núi Vung, đang chạy 2 làn bóp thành 1 lại kẹt cho 1 chập, hy vọng Tết năm sau đưa vào sử dụng cả 2 bên thì tình hình sẽ đc cải thiện.
Năm ngoái gần tới đây là quẹo ra đi ven biển Cà Ná rồi, 1 cung đường đẹp đã bị bỏ lỡ năm nay.
Xe băng băng qua cánh đồng điện gió.
Tết mà trời âm u thấy ghê
Khúc này xe cũng nhiều, ko chạy đc 90kmh nhưng cũng ổn
Chuẩn bị vào địa phận Khánh Hòa.
Năm ngoái gần tới đây là quẹo ra đi ven biển Cà Ná rồi, 1 cung đường đẹp đã bị bỏ lỡ năm nay.
Xe băng băng qua cánh đồng điện gió.
Tết mà trời âm u thấy ghê
Khúc này xe cũng nhiều, ko chạy đc 90kmh nhưng cũng ổn
Chuẩn bị vào địa phận Khánh Hòa.