11h trưa thì cũng tới gọi hầm Dốc Sạn, anh em hay gọi vui là hầm Sơn Hải, trong tất cả cả hầm đi thì hầm này là êm nhất, lý do đc trải thêm 1 lớp nhựa đường lên lớp betong.
Mình ra bằng nút giao Suối Dầu chứ ko chạy tới cuối cao tốc. Sau 2 chập kẹt nữa, 1 lần đèo Rọ Tượng và Ninh Hòa thì nhà mình cũng tới Vạn Giã lúc 2h trưa.
Vịt lội Ninh Hòa
Mình ra bằng nút giao Suối Dầu chứ ko chạy tới cuối cao tốc. Sau 2 chập kẹt nữa, 1 lần đèo Rọ Tượng và Ninh Hòa thì nhà mình cũng tới Vạn Giã lúc 2h trưa.
Vịt lội Ninh Hòa