Anh này review coi đã thật. Mới tham gia diễn đàn, hân hạnh được biết một. anh tài già cùng ở Biên Hòa 
- Tags
- du xuân
Anh cho hỏi là nếu mình tiếp tục theo DT 632 ( như hình dưới) ra TT Bình dương thì có dễ đi không anh. Cám ơnĐoạn này nha bác, ko chỉ có đường đất đâu mà còn băng qua khu nghĩ địa nữa.
![]()
Nhà Nghỉ Hương Biển to Chùa Hoà Hội (Hoà Hội Pagoda)
www.google.com
View attachment 3267781
Bác nên đi theo đường này nha
View attachment 3267782
Anh cho hỏi là nếu mình tiếp tục theo DT 632 ( như hình dưới) ra TT Bình dương thì có dễ đi không anh. Cám ơn
Dễ bác, đường nhỏ đủ 2 làn xe chạy, nhưng ko đông lắm. Mình đã đi 2 lần lần ra Bình Dương.
Miền Trung làm gì có heo bác ơi !Khổ nổi món mình thích ăn là thịt heo chứ ko phải hải sản, heo miền trung ăn sao nó ngon ghê, luộc miếng thịt chấm với nước mắm vùng biển thì ko có gì sánh bằng đc.
heo miền trung nó khác biệt lắm Bác, ăn nó thơm hơn thịt heo mua ở trong này, em cũng người con miền trung, em ở An Nhơn - Bình Định.Miền Trung làm gì có heo bác ơi !
Ngoài em chỉ có thịt lợn thôi, không có thịt heo kkheo miền trung nó khác biệt lắm Bác, ăn nó thơm hơn thịt heo mua ở trong này, em cũng người con miền trung, em ở An Nhơn - Bình Định.
Cám ơn anhDễ bác, đường nhỏ đủ 2 làn xe chạy, nhưng ko đông lắm. Mình đã đi 2 lần lần ra Bình Dương.
Sáng đi chợ, ông anh em thấy con cá bò da này rẻ nên mua về tối nướng ăn. 3 con có 170k. Ngoài này người ta chê cá này dở, ko ăn. Mình thì thấy nướng lên chấm nước mắm chua ngọt ăn cũng đc.
Sáng 28 Tết ngủ dậy, thấy mưa từ bao giờ. Hôm nay ko có tàu về đất liền, nên gia đình ông anh ở lại ăn Tết Lý Sơn luôn. Hèn chi hwa lúc lên núi, thấy người ta đem tàu cao tốc đi cất.
Nhiệt độ mùa này chỉ chênh lệch cao nhất là 2 độ giữa 2 thời điểm nóng nhất và mát nhất trong ngày.

Sáng 28 Tết ngủ dậy, thấy mưa từ bao giờ. Hôm nay ko có tàu về đất liền, nên gia đình ông anh ở lại ăn Tết Lý Sơn luôn. Hèn chi hwa lúc lên núi, thấy người ta đem tàu cao tốc đi cất.
Nhiệt độ mùa này chỉ chênh lệch cao nhất là 2 độ giữa 2 thời điểm nóng nhất và mát nhất trong ngày.

Hôm nay lại qua nhà hàng xóm cắt ít lá chuối để về gói bánh tét, tranh thủ hái rau luôn. Chứ Tết là người ta ko cho hái.
Mưa gió nên lá chuối hơi ướt xíu, nhưng ko sao
Thành quả
Hái thêm ít cải để dành nấu canh ăn
Mưa gió nên lá chuối hơi ướt xíu, nhưng ko sao

Thành quả



Hái thêm ít cải để dành nấu canh ăn
