Chủ đề tương tự
Ngày 2: Strasbourg - Colmar
Lợi thế của việc có đi du lịch bằng xe riêng đó là mình không cần ở khu vực trung tâm cũng như bến tàu or trạm bus, nó sẽ tiết kiệm thời gian chờ đợi cho mình. KS cách trung tâm tầm 10p lái xe nên trong thả tiến vào Strasbourg, thành phố này thuộc vùng Alsace sát biên giới Đức và Thuỵ Sỹ nên có sự giao thoa văn hoá rất mạnh, thành phố này lớn nhất khu vực phía đông Pháp. Mình lên Google kiếm bãi đỗ xe trong trung tâm rồi đi bộ vòng quanh khu trung tâm.
Nhà thờ Đức bà Notre Dame Strasbourg:
Khá ấn tượng với thành phố này nên không lạ khi lượng khách du lịch ở đây rất lớn, địa điểm này cũng thường được chọn cho các tour xuyên lục địa từ Paris đi Thuỵ Sỹ bằng xe khách. Sau khi ăn trưa mình lấy xe di chuyển đi Colmar, gửi xe một buổi hết tầm 9euro trả bằng thẻ luôn. Hành trình đi Colmar thực tế chỉ tầm 50p nhưng mình chọn đi đường nhỏ ven sông vãn cảnh nên mất tới 1,5h.
Đi xe ra khỏi thành phố, khá nhiều cây xanh làm dịu bớt đi cái nắng đầu hè.
Tốc độ tối đa ngoài khu dân cư tầm 70-90km/h, chưa gặp trạm CSGT nào.
Vô lăng bên phải lái bên phải nhìn chung không gặp khó khăn bất tiền nào trừ việc lấy thẻ giữ xe ở máy tự động. Tại UK hay EU thì k bắt buộc vô lăng phải nằm bên phải hay trái mà ae có thể chọn.
Tầm 16h mình đã đến thành phố Colmar, có một bản sao tượng nữ thần tự do đặt tại đây. Mình chạy thẳng tới KS nhận phòng rồi đi bộ vô trung tâm dạo chơi cách tầm 15p đi bộ.
8h tối, trời vẫn nắng nhưng mặt trời khá thấp rồi cảm giác hơi lạnh, khách du lịch không còn nhiều nữa mà chủ yếu là người địa phương. Không khí khá buồn nhưng cũng con phố đó sáng hôm sau khách nườm nượp.
Kiếm được hàng phở Việt Nam ăn tối, khá bất ngờ khi phục vụ là người Lào và Cam, nói tiếng Việt rất sõi. Ăn xong phi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm nay mình phát hiện một sự cố là má phanh sau bên trái không ăn bám hết toàn bộ đĩa phanh, định ngày hôm sau kiếm gara kiểm tra nhưng thôi mình kệ luôn vì thấy cũng không vấn đề gì khi thắng. Kết thúc ngày thứ 2 của hành trình.

Lợi thế của việc có đi du lịch bằng xe riêng đó là mình không cần ở khu vực trung tâm cũng như bến tàu or trạm bus, nó sẽ tiết kiệm thời gian chờ đợi cho mình. KS cách trung tâm tầm 10p lái xe nên trong thả tiến vào Strasbourg, thành phố này thuộc vùng Alsace sát biên giới Đức và Thuỵ Sỹ nên có sự giao thoa văn hoá rất mạnh, thành phố này lớn nhất khu vực phía đông Pháp. Mình lên Google kiếm bãi đỗ xe trong trung tâm rồi đi bộ vòng quanh khu trung tâm.


Nhà thờ Đức bà Notre Dame Strasbourg:















Khá ấn tượng với thành phố này nên không lạ khi lượng khách du lịch ở đây rất lớn, địa điểm này cũng thường được chọn cho các tour xuyên lục địa từ Paris đi Thuỵ Sỹ bằng xe khách. Sau khi ăn trưa mình lấy xe di chuyển đi Colmar, gửi xe một buổi hết tầm 9euro trả bằng thẻ luôn. Hành trình đi Colmar thực tế chỉ tầm 50p nhưng mình chọn đi đường nhỏ ven sông vãn cảnh nên mất tới 1,5h.

Đi xe ra khỏi thành phố, khá nhiều cây xanh làm dịu bớt đi cái nắng đầu hè.

Tốc độ tối đa ngoài khu dân cư tầm 70-90km/h, chưa gặp trạm CSGT nào.

Vô lăng bên phải lái bên phải nhìn chung không gặp khó khăn bất tiền nào trừ việc lấy thẻ giữ xe ở máy tự động. Tại UK hay EU thì k bắt buộc vô lăng phải nằm bên phải hay trái mà ae có thể chọn.


Tầm 16h mình đã đến thành phố Colmar, có một bản sao tượng nữ thần tự do đặt tại đây. Mình chạy thẳng tới KS nhận phòng rồi đi bộ vô trung tâm dạo chơi cách tầm 15p đi bộ.

8h tối, trời vẫn nắng nhưng mặt trời khá thấp rồi cảm giác hơi lạnh, khách du lịch không còn nhiều nữa mà chủ yếu là người địa phương. Không khí khá buồn nhưng cũng con phố đó sáng hôm sau khách nườm nượp.




Kiếm được hàng phở Việt Nam ăn tối, khá bất ngờ khi phục vụ là người Lào và Cam, nói tiếng Việt rất sõi. Ăn xong phi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm nay mình phát hiện một sự cố là má phanh sau bên trái không ăn bám hết toàn bộ đĩa phanh, định ngày hôm sau kiếm gara kiểm tra nhưng thôi mình kệ luôn vì thấy cũng không vấn đề gì khi thắng. Kết thúc ngày thứ 2 của hành trình.
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 3: Colmar - St.Gallen Thuỵ Sỹ
Ăn sáng xong đánh xe lên trung tâm Colmar thăm quan.
Đây là thành phố lớn thứ ba của vùng Alsace, sau Strasbourg và Mulhouse. Thành phố được ví von như tiểu Venice "La petite Venise" với những căn nhà gỗ nhỏ xinh bên bờ kênh. Vùng này nét kiến trúc cũng rất Đức
Lang thang chán, mình ghé làng Eguisheim cách tầm 20p lái xe.
Ăn xong mình ghé siêu thị Auchan đổ đầu + mua đồ ăn trước khi chạy qua Thuỵ Sĩ. Dự kiến tầm 3h cho hành trình này.
Cao tốc ở Pháp thì cứ 130km/h thôi.
Tới biên giới với Thuỵ Sỹ ở Basel, sẽ có đội kiểm tra xe nào chưa mua tem vào cao tốc thì yêu cầu mua, phí 1 năm 40euro, giá này theo mình là rất rẻ với hạ tầng được sử dụng.
Đặc sản ở Thuỵ Sĩ là hầm đo đặc thù địa lý đồi núi nhiều, nhiều hầm sâu hun hút 6-7km.
Mình không ghé qua Zurich do đã đi trước đó rồi, chạy thẳng lên St.Gallen luôn, vùng này cùng gần giáp Đức và Lichsteinsein. Tốc độ max 120km/h.
Tới St Gallen cũng gần tối rồi mình cất đồ, ra trung tâm dạo xíu rồi về nghỉ ngơi.
Ăn sáng xong đánh xe lên trung tâm Colmar thăm quan.

Đây là thành phố lớn thứ ba của vùng Alsace, sau Strasbourg và Mulhouse. Thành phố được ví von như tiểu Venice "La petite Venise" với những căn nhà gỗ nhỏ xinh bên bờ kênh. Vùng này nét kiến trúc cũng rất Đức











Lang thang chán, mình ghé làng Eguisheim cách tầm 20p lái xe.








Ăn xong mình ghé siêu thị Auchan đổ đầu + mua đồ ăn trước khi chạy qua Thuỵ Sĩ. Dự kiến tầm 3h cho hành trình này.

Cao tốc ở Pháp thì cứ 130km/h thôi.

Tới biên giới với Thuỵ Sỹ ở Basel, sẽ có đội kiểm tra xe nào chưa mua tem vào cao tốc thì yêu cầu mua, phí 1 năm 40euro, giá này theo mình là rất rẻ với hạ tầng được sử dụng.


Đặc sản ở Thuỵ Sĩ là hầm đo đặc thù địa lý đồi núi nhiều, nhiều hầm sâu hun hút 6-7km.


Mình không ghé qua Zurich do đã đi trước đó rồi, chạy thẳng lên St.Gallen luôn, vùng này cùng gần giáp Đức và Lichsteinsein. Tốc độ max 120km/h.

Tới St Gallen cũng gần tối rồi mình cất đồ, ra trung tâm dạo xíu rồi về nghỉ ngơi.


Attachments
-
1,8 MB Đọc: 0
Chỉnh sửa cuối: