Lịch trình ngày thứ 3 Đồng Hới- Hà Nội 500km
Sau giấc ngủ lại lại sức do hôm trước cày 666km, sau khi ăn sáng tiếp tục lên đường tiếp tục hành trình tiến vè thủ đô Hà Nội
thành phố Đồng Hới trong nắng sớm, xa xa là cầu Nhật Lệ
cả nhà làm 1 tấm ghi hình tại Quảng Bình Quan, 1 thành phố êm đềm nằm cạnh biển và dòng sông Nhật Lệ hiền hòa có bà mẹ Suốt anh hùng.
Bắt đầu lên đường ghé thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại vũng chùa nhìn ra đảo Yến, đường xá trong đoạn này cũng còn rất tốt vắng xe nên chạy rất nhanh, thoáng chốc đã đến rồi ghé vào thắp nén hương cho vị đại tướng
gặp 1 chiến hữu đen từ Hà Nội vào thăm đại tướng
gặp bác thương binh già mang đậm dấu ấn chiến tranh đã gởi lại 1 phần thân thể mình trong cuộc chiến đến thăm lại vị thống soái của mình. Hình ảnh người thương binh già nhón chân trên đôi nạng gỗ leo lên dốc giữa trưa nắng mang lại cho mình thật nhiều xúc cảm.
mộ vị Đại tướng nằm trên đồi cao hết sức dung dị trong lòng đất mẹ, hoàn toàn ko phải khu mộ hoành tráng đầy đá hoa cương to đẹp mà Người dư sức có được so với vị thế của Người làm cho ta hết sức suy ngẫm... với thời cuộc hôm nay, nhưng chính vì vậy cho nên khu mộ của Ông chắc có lẽ được nhiều người đến thăm viếng nhất so với những người khác cũng đã nằm xuống tại bây giờ và chắc có lẽ kể cả trong tương lai.
Sau khi thắp nén hương tạm biệt Ông, mình tiếp tục hành trình tiến đến Hà Nội, mình ko qua hầm đèo Ngang mà chọn đi theo nhánh qua đèo Ngang cũ, đường vắng tênh ko 1 bóng xe, chỉ mình và 1,2 chiếc xe gắn máy cũng của những du khách tìm về 1 con đèo nhỏ nhưng có lẽ quá nổi tiếng qua những vần thơ bất hủ .Còn đâu nữa 1 con đèo mà ngày xưa xe cộ xuôi ngược qua lại, hướng từ Nam ra Bắc qua con đèo này rồi thì chẳng còn con đèo nào nữa ngoại trừ tiến ra vùng Đông và Tây Bắc
ghi lại dấu chân trên đèo
hầm đèo Ngang nhìn từ đèo Ngang.
Qua đèo Ngang rồi tiến vào địa phận Hà Tỉnh, đường bắt đầu hẹp dần và xấu hơn, cảnh vật 2 bên đường khô cằn chẳng có gì đẹp ngoại trừ đi ngang khu công nghiệp có thằng Fosmosa quá nổi tiếng xấu xa, tiến về Thành phố Vinh ăn trưa thôi.
cầu Bến Thủy trước khi vào thành Vinh.
Sau khi cơm trưa xong no nê, tiếp tục lên đường tiến vào địa phận Thanh Hóa, đường xấu hơn và chật hơn rất nhiều
nút giao thông tại Thanh Hóa , rẽ vào AH1 cho nhanh bỏ qua Thành phố Thanh Hóa, để dành lượt về sẽ ghé Thanh Hóa theo hướng từ phía Tây. Vào địa phận Thanh Hóa đường qua khu vực này khá dài, khá chật và khá xấu, khá lâu mới vượt qua địa phận Thanh Hóa tiến vào địa phận Ninh Bình, mình cũng bỏ qua thành phố Ninh Bình xuyên qua đường tránh và tiến vào cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình tiến vào Hà Nội, bỏ qua Thành phố Ninh Bình quá nổi tiếng cũng tiếc nhưng mình cũng sẽ dành 1 đợt khác khám phá Ninh Bình trọn vẹn và lâu hơn.
Cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình dài khoảng 70km, ko được đẹp và rộng như cao tốc Long Thành Dầu Giây, và đoạn cuối cao tốc này do đang mở rộng thêm nên quá chật và tốc độ hạ xuống chỉ còn 100km/h. Cuối cùng cũng hết cao tốc tiến vào thủ đô Hà Nội tiến thẳng về Hồ Tây ăn tối thôi, kết thúc hành trình tại Hồ Tây lúc 18h30
chiều Hồ Tây lao xao những cơn sóng và thật mát mẻ, thưởng thức đĩa bánh tôm Hồ Tây sau 1 ngày kết thúc hành trình 500km.
Ngày mai ở lại Hà Nội 1 ngày để khám phá Hà Nội lạ lẫm mà mình mới đặt chân đến lần đầu tiên, rồi hôm sau bắt đầu cung đường chính tiến về kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long