Sau một vòng TT trấn A lưới, dưới cái lạnh 10 độ đối với người miền Nam như mình lần đầu tiên trong đời mới gặp, cũng may là mình có theo dõi dự báo thời tiết( việc theo dõi thường xuyên thời tiết nơi mình đến cũng rất quan trọng nha các bác) tết năm nay sẽ rất lạnh, mình đặt trước gọi là áo phao, bán chủ yếu ở phía bắc, áo gió ở miền nam không xi nhê gì nha các bác,để giữ gìn sức khỏe mình quay về KS nghỉ ngơi, phía trước hành trình còn dài, còn nhiều điều chờ đợi phía trước.
Ngày 3 : TT A lưới - TP Vinh Nghệ An
Sau hành trình dài của ngày thứ 2 với hàng trăm khúc cua, con dốc, vợ mình từ phấn khích giờ cảm thấy ngán bảo anh tìm đường khác để đi,kế hoạch ban đầu của mình là phải xuyên suốt Trường Sơn Tây bị phá sản, nghĩ lại mình cầm lái thì không sao chứ người ngồi kế bên nhiều khi tè trong quần luôn.Thôi thì theo ý vợ vậy,
Sáng hôm sau dậy sớm, 5h tiếp tục hành trình, từ Chợ A Lưới ngược lại khoảng 4 cây số, rẽ trái theo QL 49 ra TP Huế, mạ ơi vừa rẽ vào QL 49 vài km trời sương mù dày đặc, đèo dốc quanh co liên tục, vợ mình ngồi kế bên cứ lải nhải anh lừa em, anh cứ đi Trường Sơn,mình thanh minh mà không chịu, vậy nếu thực sự đến TP Huế em bao anh 1 tô bún bò Huế, cô ta gật đầu đồng ý
Sau hơn 1 giờ với những khúc cua trong sương mù dày đặc, cầu Trường Tiền sáu vai mười hai nhịp hiện ra trước mắt,tô bún bò Huế hôm nay sẽ rất ngon vì chả phải trả tiền.
Đến Huế phải ăn Bún Bò do chính người Huế nấu, món này giờ có mặt khắp mọi nơi, có nhiều biến tấu khác nhau, theo mình đây là tô bún ngon nhất mà mình đã từng ăn.
Sau khi ăn xong , không biết có ý đồ trước hay không,cô ta đứng lên bỏ đi một hơi, "" ơ đi đâu vậy" "E quên bóp tiền ngoài xe rồi, giờ ra lấy" " thôi trở lại, trở lại " cô ta quay lại với nụ cười đắc ý, mình đành phải móc bóp ra vậy hic hic hic..
Ngày 3 : TT A lưới - TP Vinh Nghệ An
Sau hành trình dài của ngày thứ 2 với hàng trăm khúc cua, con dốc, vợ mình từ phấn khích giờ cảm thấy ngán bảo anh tìm đường khác để đi,kế hoạch ban đầu của mình là phải xuyên suốt Trường Sơn Tây bị phá sản, nghĩ lại mình cầm lái thì không sao chứ người ngồi kế bên nhiều khi tè trong quần luôn.Thôi thì theo ý vợ vậy,
Sáng hôm sau dậy sớm, 5h tiếp tục hành trình, từ Chợ A Lưới ngược lại khoảng 4 cây số, rẽ trái theo QL 49 ra TP Huế, mạ ơi vừa rẽ vào QL 49 vài km trời sương mù dày đặc, đèo dốc quanh co liên tục, vợ mình ngồi kế bên cứ lải nhải anh lừa em, anh cứ đi Trường Sơn,mình thanh minh mà không chịu, vậy nếu thực sự đến TP Huế em bao anh 1 tô bún bò Huế, cô ta gật đầu đồng ý
Sau hơn 1 giờ với những khúc cua trong sương mù dày đặc, cầu Trường Tiền sáu vai mười hai nhịp hiện ra trước mắt,tô bún bò Huế hôm nay sẽ rất ngon vì chả phải trả tiền.
Đến Huế phải ăn Bún Bò do chính người Huế nấu, món này giờ có mặt khắp mọi nơi, có nhiều biến tấu khác nhau, theo mình đây là tô bún ngon nhất mà mình đã từng ăn.
Sau khi ăn xong , không biết có ý đồ trước hay không,cô ta đứng lên bỏ đi một hơi, "" ơ đi đâu vậy" "E quên bóp tiền ngoài xe rồi, giờ ra lấy" " thôi trở lại, trở lại " cô ta quay lại với nụ cười đắc ý, mình đành phải móc bóp ra vậy hic hic hic..
Chỉnh sửa cuối: