Đúng là BĐS không thiếu gì nhưng đúng kiểu và đúng nơi như em cần thì em không thấy sẵn hàng. Mà nếu có sẵn hàng em cũng không có sẵn tiền. Mà về mức độ sẵn hàng thì:
1. SC và HV em và bạn em mỗi đứa mỗi nơi là 1 căn. 2 đứa là 4 căn.
2. SC thì em xúc Central W3 là mới mở bán gần đây. HV thì còn mới hơn.
3. Giá trị và diện tích những căn em chọn là khá lớn so với những căn khác trong dự án. Tức là không phải loại hàng diện tích nhỏ nhu cầu cao, dễ tiêu thụ hay cho thuê.
Gộp cả 3 yếu tố đó lại thì rõ là em có rất nhiều về quyền lựa chọn. Nhưng cả 4 căn tụi em mua đều không chính xác là những căn bọn em muốn. Chỉ là sự lựa chọn thứ 2-3 thôi. Hàng đúng ý dân người ta xúc hết rồi.
Ngoài SC và HV em chẳng ưng chỗ nào. Giờ có bác nào vỡ nợ đẩy hàng ngon ở Q2 hay Bình Thạnh em có tiền cũng chẳng mua. Hàng không ngon ở các nơi khác kể cả Q7 hay PMH kèo có thơm em cũng không xúc về để làm gì cả.
Mỗi người có nhu cầu và mục đích khác nhau khi xuống tiền. Nên tuỳ thôi bác ạ. Bác nói không hề sai nhưng em và những người dân đen ngu muội khác cũng có lý do của mình.