Em khoan 90m do ở trên đồi ... tầm mặt đường bê tông ở dưới khoan khoảng 70m là đã có nước rồi.
MÚC VÀO RANH ĐẤT XÂY kè
View attachment 3193194
E k rành đất đồi trên đó, hỏi ngây ngô
Giếng sâu 90m á anh?
Phong Trào Căn nhà thứ 2 chắc đang vào quên lãng.
Cách HCM tầm 40km !!!
View attachment 3189755
CV, con cái, bạn bè & các MQH ở sg hoặc tp
Theo phong trào ai cũng hừng hực, giữ lửa lắm được 3-4N, nhanh chán hơn thì 1-2N.
Đợt sốt đất còn có giao dịch hoặc chốt lời, truyền bom cho người khác. Giờ đất đai chững lại, bán gì cũng khó.
Ai mua lúc đỉnh giá đỉnh thì cắt máu dữ lắm mới đi.
Còn đại gia, bán thì bán k thì bỏ hoang , k giảm giá thì k tính. Nhiều khi còn chả nhớ có miếng đất đó, sổ đỏ cả kg.
u40-50 con cái còn nhỏ hoặc lỡ cỡ, bm là người qđịnh nên tháng về đôi lần.
Chứ u60 hoặc hưu rồi, nhưng lúc này sk rệu rạo.
Nhiều ô ta nói mỡ bụng, bụng bia như bầu 5 tháng.
Con thì lớn C3 ĐH hoặc nó có gđ nhỏ. Đâu thể quyết định thay tụi nó là cuối tuần phải ở nhà cả nhà về vườn!!
Tự về 1 mình thì buồn, về đó tăng xông, tim mạch, đột quỵ chạy kịp về SG cấp cứu k? Mấy chục năm bỏ quê lên phố, đừng nói cầm cuốc làm vườn, viển vông!!
Chỉ dành cho 2 đối tượng
1) SK tốt & chăm thể thao, yêu thik thiên nhiên, trồng rau làm vườn thực sự. Vợ con cũng có sở thik như vậy, cuối tuần hoặc tháng về lần. Chứ mỗi ô chồng hoặc bà vợ, tháng tháng lủi thủi chạy về 1 mình, vài bữa là ngán.
2) chốt lời, chứ nhà t2 t3 gì. Tất cả đều là mong giá đất lên cao, chốt lời.