Ớn mấy thằng này thiệt, nó lủi con lươn còn đỡ hơn là ủi người như vụ ở cầu Bình Điền hôm qua :
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/xe-cau-dam-5-xe-may-3-nguoi-chet/
Xe cẩu đâm 5 xe máy, 3 người chết
Chiều 13/4, xe tải cẩu chạy trên quốc lộ 1A hướng từ TP HCM về Long An, vừa đổ dốc cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) thì bất ngờ lao vào đám đông xe máy phía trước.</h2>
Hiện trường các xe bị nạn. Ảnh:
An Nhơn Cú lao của xe cẩu khiến nhiều phương tiện phía trước hoảng hốt rú ga bỏ chạy. Song, vì đang vào giờ cao điểm, đường đông nên các xe không tránh được. 5 xe máy bị xe tải cẩu đẩy lên trên vỉa hè một đoạn hơn 20 m.
Chị Phạm Thị Quyên (23 tuổi, quê Quảng Bình) bị bánh xe cẩu cán ngang chết ngay tại chỗ. Hai nạn nhân là anh Lê Văn Tới (30 tuổi) cùng vợ là chị Lê Kim Yến (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) chết tại Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP HCM). Ngoài ra còn có 5 người bị thương.
Các xe máy bị nạn được đưa về điều tra. Ảnh:
An Nhơn Sau khi gây tai nạn, tài xế Lê Xuân Khôi (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam), hiện làm việc tại cơ sở ép cọc bêtông, đã nhanh chóng rời bỏ hiện trường.
Hàng chục cảnh sát giao thông huyện Bình Chánh đã có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân.