Chủ đề tương tự
Re:Hậu quả khi 2B vượt đèn đỏ
Chuyện nhỏ mà bác, không ai sao là may rùi.
Tết năm rồi em đi Đà Lạt bị một bác già say chở cháu đâm vô đít xe mình tiêu cái đèn sau tại Bảo lộc khi phải thắng xe nhưng không quá gấp khi xe taxi đỗ ở lề quay đầu xe bất thình lình (chắc đi đón khách). Bác đó đã say còn cự cãi tùm lum.
Chuyện nhỏ mà bác, không ai sao là may rùi.
Tết năm rồi em đi Đà Lạt bị một bác già say chở cháu đâm vô đít xe mình tiêu cái đèn sau tại Bảo lộc khi phải thắng xe nhưng không quá gấp khi xe taxi đỗ ở lề quay đầu xe bất thình lình (chắc đi đón khách). Bác đó đã say còn cự cãi tùm lum.
Re:Hậu quả khi 2B vượt đèn đỏ
Nói ra em đây càng tệ hơn nè. Hôm T7 sau khi từ PN ra ,tụi em hứng chí thế là phóng lên cao tốc về Mỹ tho nhậu tiếp. Tới nơi em đâu dám uống nữa chỉ dám ăn mì gói , uống soda chanh rồi kiếm chổ ngủ. Mới đầu tính ở lại nhưng cuối cùng thấy khoẻ nên về. Khi quẹo qua Trần Đại Nghĩa để về Đông Tây, em chạy cũng chậm nhưng không biết sao mà có hơi lấn trái không biết nữa mà xe em bị 1 tay đi honda ngược chiều lại va vào xe em.Thắng lại thấy xe honda nằm ngay sát tim đuờng nhưng là bên đường bên kia.
Hậu quả là cái altis của thằng đệ em bay mất cái lỗ tai bên tài, còn em thì muốn xử lý cho nhanh nên tự thương lượng tiền sửa xe/thuốc men cho người ta. Thế là toi mất 1 chai rưỡi.
Em nghĩ cũng còn may chứ mà lệch thêm chừng 2 tấc nữa là có chuyện lớn rồi.
Nói ra em đây càng tệ hơn nè. Hôm T7 sau khi từ PN ra ,tụi em hứng chí thế là phóng lên cao tốc về Mỹ tho nhậu tiếp. Tới nơi em đâu dám uống nữa chỉ dám ăn mì gói , uống soda chanh rồi kiếm chổ ngủ. Mới đầu tính ở lại nhưng cuối cùng thấy khoẻ nên về. Khi quẹo qua Trần Đại Nghĩa để về Đông Tây, em chạy cũng chậm nhưng không biết sao mà có hơi lấn trái không biết nữa mà xe em bị 1 tay đi honda ngược chiều lại va vào xe em.Thắng lại thấy xe honda nằm ngay sát tim đuờng nhưng là bên đường bên kia.
Hậu quả là cái altis của thằng đệ em bay mất cái lỗ tai bên tài, còn em thì muốn xử lý cho nhanh nên tự thương lượng tiền sửa xe/thuốc men cho người ta. Thế là toi mất 1 chai rưỡi.
Em nghĩ cũng còn may chứ mà lệch thêm chừng 2 tấc nữa là có chuyện lớn rồi.
Re:Hậu quả khi 2B vượt đèn đỏ
Cám ơn các bác đã chia sẻ , em đang tính xả xui một bữa nè . Dự định trưa thứ tư này 12/01 , đã có bác LHK đồng ý rôi , chắc bác solopidi cũng không từ chối đâu ( bác ấy cũng xả xui ) ... vậy có bác nào nữa không vậy??? . Mới thấy bác Trangnguyên cũng xả xui nữa kìa ... đi luôn nha bác
Cám ơn các bác đã chia sẻ , em đang tính xả xui một bữa nè . Dự định trưa thứ tư này 12/01 , đã có bác LHK đồng ý rôi , chắc bác solopidi cũng không từ chối đâu ( bác ấy cũng xả xui ) ... vậy có bác nào nữa không vậy??? . Mới thấy bác Trangnguyên cũng xả xui nữa kìa ... đi luôn nha bác
Last edited by a moderator:
Re:Hậu quả khi 2B vượt đèn đỏ
Cái này làm lại cũng khoảng 1 chai đó bác, cuối năm 2B xẹt ghê lắm, các bác cẩn thận. Hôm qua e mới ra PMH test ABS, đạp hết ga rồi đạp hết thắng, chóng mặt luôn
Cái này làm lại cũng khoảng 1 chai đó bác, cuối năm 2B xẹt ghê lắm, các bác cẩn thận. Hôm qua e mới ra PMH test ABS, đạp hết ga rồi đạp hết thắng, chóng mặt luôn
Re:Hậu quả khi 2B vượt đèn đỏ
Bác này chắc tính đoạt giải " Vua tốc độ 2011 " quá à nhakidrock290380 nói:Cái này làm lại cũng khoảng 1 chai đó bác, cuối năm 2B xẹt ghê lắm, các bác cẩn thận. Hôm qua e mới ra PMH test ABS, đạp hết ga rồi đạp hết thắng, chóng mặt luôn
Re:Hậu quả khi 2B vượt đèn đỏ
Kiếm chổ xã xui đúng chổ nha, chật chổ nó xui hơn á
bonbanhxequay nói:Vậy hả bác , chắc tuần này anh em mình kiếm chỗ xả xui nha
Kiếm chổ xã xui đúng chổ nha, chật chổ nó xui hơn á