Hôm qua , trưa chủ nhật 09/01 em đi ăn đám giỗ ở Bình Dương , trên đường về thì bị sự cố như sau :
-Xe em đang chạy trên Đại lộ Bình Dương , khi qua ngã tư gần khu CN VSIP ( em không nhớ rõ ngã tư nào ) , đèn xanh , em đang chạy qua thì liếc bên phải thấy một xe 2 B phóng xẹc qua. Chưa kịp xử lý thì em nghe bùm, nhìn qua kính hậu thì thấy 2B té . Em thắng xe lại , mở cửa xuống xe.
- 2 chú 2B , một chú khoảng hơn 40t , một chú trẻ hơn đã đứng dậy chờ em lại . Chú lớn tuổi nhìn em , chỉ vào cái xe 2B: Ông...ông ( đang định nói tiếp)...
-Em : Ông muốn chết à , đèn đỏ mà vượt như vậy thì bố ai mà xử lý kịp.
-2B:Đèn đỏ nào , ông đụng xe tui thế này à
-Em : Ông còn đứng đây nói được là may lắm rồi đó , chứ mà xe tui chậm một tí thì chết m..e.. rồi . Bây giờ ông muốn gì .
Lúc đó có nhiều người xung quanh vây lại , mọi người ai cũng chửi 2 ông 2 B chạy ẩu, thấy vậy 2 bác ấy dựng xe lên rồi đi luôn , cũng chẳng nói câu nào với em nữa.
Em cũng lên xe chạy về. Nghĩ lại thấy cũng may , chứ 2 ông đó mà chạy nhanh một chút , hay em chậm một chút thì táng ngay đầu xe em , ít nhất cũng đi bệnh viện.
Về nhà xem lại thấy hông xe mình bị 2B táng móp, cũng hơi nặng:
Tóm lại , rút ra kinh nghiệm : Đi đường càng rộng , càng vắng vẻ thì cần phải cẩn thận nhiều hơn . Tai nạn có thể đến bất ngờ khiến ta không thể xử lý kịp.