Re:HAY LÀ 30/4 CHÚNG TA ĐI BẮN PAINTBALL Ở CỦ CHI NHỈ?????
Báo cáo các cụ, em vừa mới đi về, xin túm cái váy lại như sau:
- cự ly: khoảng 120km cả đi và về, đường tốt, ít bắn tốc độ, có 2 trạm à
- các phí niêm yết:
+ gửi xe hơi : 5k/V2
+ vé vào cổng: 20k/ bác, trẻ con dưới 10 đứa thì miễn vé, trên 10 đứa thì vé/2 nhóc.
+ vé vào khu bắn súng: 20k/2 bác
+ thuê đồ chống đạn : 50k bộ/h bao gồm mặt nạ, giáp, quần áo.
+ đạn 4k/viên, băng đạn có 10v-20v
+ giá nước: khoảng 10k chai nước suối.
Em đã bắn thử ở sân tập bia, cây súng nặng cỡ súng thật, bắn cũng khá khó trúng nếu nhắm hok kỹ. Có 2 khu chiến đấu, 1 trường bắn, súng bắn ko giật, con nít bắn tốt, chỉ sợ đứng ko tới bao cát
Theo như lời bác 4W, em về rẽ vào ngã đi Long an cỡ 1km có mấy quán bò bèn ghé ăn thử, quán em ghé là cái gì Thanh quên rồi, ngoài ra còn có quán Kim mã..., dịch vụ tốt, chỗ ngồi lịch sự, giữ xe có người cầm dù che nắng lun, giá từ 75k-260/món, trung bình 90k/món, món 260k là món gà nguyên con gì gì đó, nói chung là ngon, rau tươi, sạch 95%
!
Trên đường về đi ngang bò tơ Xuân Đào thấy vắng tanh, hok bít seo nữa! Báo cáo hít ạ!