Trước h em đi cũng hơi láo, bà cả càm ràm hoài nên cũng bớt được 1 chút ít. Hi vọng có baby sẽ đi cẩn thận hơn. Mà e thấy từ khi dán cái sticker BABY IN CAR vào xe thì e đi hiền hơn nhiều các bác ạ! Vài dòng chia sẻ...
muốn giảm đc tai nạn giao thông thì phải tăng được phương thức phục vụ giao thông công cộng. Khi mà giao thông công cộng còn loạn lạc như VN thì làm sao giảm đc TNGT hả các bác? Ý thức nó cũng gắn với chất lượng công trình. Nếu đường cứ đẹp, biển rõ ràng thì làm gì còn chuyện đang chạy tự nhiên phanh gấp vì cái ổ voi, hay đánh võng để tránh cái ổ gà.