- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hoan hô bác secret87!
Vừa mới hôm qua, 20-11-2012 em được ông hàng xóm tặng cho cặp chó con mới sanh, tam thể có kheo đẹp như thiên thần. Nhưng khi ổng vừa ôm hai con chó con ra thì chó mẹ chạy theo với ánh mắt van lơn. Em nhìn thấy nỗi lo âu kinh hoàng trong mắt nó. Em kêu ông chủ thả chó con ra. Chó mẹ chạy tới hít hà lũ con mà mình cũng rưng rưng theo. Nó muốn cắp cả hai con vô ổ:
Nhưng làm ko được nên đành lựa một con, ông chủ biểu nó sẽ lựa con khỏe và thông minh hơn:
Và cuối cùng nó quyết định cắp con có kheo vô trước:
Em rất xin lỗi bác chủ đã xen vô câu chuyện mần ăn của bác và tất cả các bác có chung dự định, nhưng thiệt tình... ý của bác Dzung Khung hay hơn, cũng là nuôi chó nhưng mục đích khác và lợi nhuận cao hơn nữa mà các bác!
Vừa mới hôm qua, 20-11-2012 em được ông hàng xóm tặng cho cặp chó con mới sanh, tam thể có kheo đẹp như thiên thần. Nhưng khi ổng vừa ôm hai con chó con ra thì chó mẹ chạy theo với ánh mắt van lơn. Em nhìn thấy nỗi lo âu kinh hoàng trong mắt nó. Em kêu ông chủ thả chó con ra. Chó mẹ chạy tới hít hà lũ con mà mình cũng rưng rưng theo. Nó muốn cắp cả hai con vô ổ:
Nhưng làm ko được nên đành lựa một con, ông chủ biểu nó sẽ lựa con khỏe và thông minh hơn:
Và cuối cùng nó quyết định cắp con có kheo vô trước:
Em rất xin lỗi bác chủ đã xen vô câu chuyện mần ăn của bác và tất cả các bác có chung dự định, nhưng thiệt tình... ý của bác Dzung Khung hay hơn, cũng là nuôi chó nhưng mục đích khác và lợi nhuận cao hơn nữa mà các bác!
secret87 nói:Em nói thật nhé, nuôi con gì lấy thịt chứ nuôi chó lấy thịt,... tội chết.TestUser nói:Tớ có 1 dự án, không "nhanh gọn lẹ" ,chậm chạp nhưng mà bền.
Vô đề trực khởi luôn nghe.
Tớ muốn xây dựng một nông trại nuôi chó thịt, kèm luôn khâu gây giống, giết mổ,chế biến. Ngoài ra còn có khâu chuyên chở và tiếp thị nhóm khách nhà hàng, quán nhậu ! Có trụ sở buôn bán, giao hàng sĩ và lẽ.
Mổi ngày có thể cung cấp cho thị trường khoãng >= 300+ kg thịt tươi hoặc sản phẩm sản phẩm chế biến.
Đặc điểm của sản phẩm :
- Nguồn đều đặn, cung cấp thịt chó sạch cho nhà hàng và quán nhậu.
- Hệ thống chăn nuôi, giết mổ, chế biến, bảo quản đáp ứng những chuẩn vệ sinh ngành y tế và thực phẩm
- Cơ sở và sản phẩm sẽ được kiểm y dịch thường xuyên
- Thị trường chính là TPHCM
Xin các tổ lái các cấp cho ý kiến xem cái dự án này có khả thi không ạ. Nhất là các điểm sau:
- Nhu cầu tiêu thụ thịt chó sạch, ngon và đã kiểm dịch ?
- Phản ứng của đồng bào, nhân dân hàng xóm với nông trại ?
- Thị hiếu của dân nhậu là như thế nào ? Đen, vàng hoặc đốm ? chó tây hay chó ta ? Kiểu ta hay kiểu ...Hàn ? Lòng hay rựa mận vân vân và vân vân ....
- Tớ tính toán là cần khoãng 800 tr. cho phần nông trại. Phần chuyên trở, tiếp thị và buôn bán thì chưa tính vào và có lẽ cần người tham gia đầu tư. Không biết vậy là đủ hay là ít hoặc là ...quá ít nhỉ ?
Thớt đầu tiên nên xin các thím nén gạch ít ít thôi để đức lại cho đời sau ạ.
Cho dù nó có sinh lời cho bác nhưng nói thật là lương tâm mình sống không được thoải mái.
Con chó là loài động vật trung thành tuyệt đối với con người, cho dù bác có đánh, có đuổi, bỏ đói thì nó cũng trung thành với bác.
Cho nên nuôi nó để lấy thịt thì đúng...
Hix! Thịt chó hay Vitamin Gâu gâu Ngon Lắm các bác ạ.
Nhưng từ ngày em mất con Kii nhà em thì thôi em quyết tâm không đụng đến món này nữa. Nói gì thì nói chứ nghĩ tới con chó bị đè ra mần thịt là thấy không nuốt nổi nữa rồi. Thương nó lắm. Đi đường mình thấy mấy tay chở chó đi làm thịt, nhìn mặt con nào con nấy nó thương ghê lắm.
Em kể câu chuyện con chó của người quen ở dưới Long Khánh nè.
Ông già hàng xóm đối diện nhà thằng ku bạn học phổ thông ( thằng mà hồi đó ngày nào em cũng qua nhà nó học nhóm – nhưng thật ra chỉ là bơi dưới cái suối nhà nó thôi).
Một buổi tối ông già đi về nhà thấy con chó con đói nằm gần chết ở cổng nhà, ông đem vào cho nó ăn và nuôi nó. Nó trông rẫy cho ông già. Mỗi lần em đi ngang nó hay sủa, lâu lâu lén vào trộm trái cây nó cũng sủa và rượt tụi em.
Ông già có tật nghiện rượu,bình thường ông hiền nhưng nhậu vào thì hay quậy và hay đá con chó này lắm, tại nó thấy ông về thì hay nhẩy ra ôm ổng.
Mỗi lần ăn đá con chó lại chạy ra cái cổng mà ngày xưa ông nhặt nó vào nhà.
Ông nghiện rượu, mất khoảng 7 năm sau đó.
Ngày ông già mất, con chó nó nằm im re dưới quan tài. Không ăn uống gì cả.
Lúc chôn ổng thì con chó chạy đi đâu mất. Khi mọi người về hết thì con chó nó ra cạnh mộ nằm lỳ ở đó, bắt nó về nó lại chạy ra đó nằm.
Một tuần sau mọi người thấy xác nó nằm chết tại cái cổng nơi mà 7 năm trước ông già nhặt nó vào và nuôi nó.
Nó chết Đói vì không chịu ăn cái gì hết.
Ông già xem ra là có phúc, ông chả có con cái gì, ngoài bà em họ thỉnh thoảng lại chơi.
Cái con chó này xem ra cũng chả thua gì con chó chờ chủ ở ga tàu điện ấy nhỉ
Nhưng từ ngày em mất con Kii nhà em thì thôi em quyết tâm không đụng đến món này nữa. Nói gì thì nói chứ nghĩ tới con chó bị đè ra mần thịt là thấy không nuốt nổi nữa rồi. Thương nó lắm. Đi đường mình thấy mấy tay chở chó đi làm thịt, nhìn mặt con nào con nấy nó thương ghê lắm.
Em kể câu chuyện con chó của người quen ở dưới Long Khánh nè.
Ông già hàng xóm đối diện nhà thằng ku bạn học phổ thông ( thằng mà hồi đó ngày nào em cũng qua nhà nó học nhóm – nhưng thật ra chỉ là bơi dưới cái suối nhà nó thôi).
Một buổi tối ông già đi về nhà thấy con chó con đói nằm gần chết ở cổng nhà, ông đem vào cho nó ăn và nuôi nó. Nó trông rẫy cho ông già. Mỗi lần em đi ngang nó hay sủa, lâu lâu lén vào trộm trái cây nó cũng sủa và rượt tụi em.
Ông già có tật nghiện rượu,bình thường ông hiền nhưng nhậu vào thì hay quậy và hay đá con chó này lắm, tại nó thấy ông về thì hay nhẩy ra ôm ổng.
Mỗi lần ăn đá con chó lại chạy ra cái cổng mà ngày xưa ông nhặt nó vào nhà.
Ông nghiện rượu, mất khoảng 7 năm sau đó.
Ngày ông già mất, con chó nó nằm im re dưới quan tài. Không ăn uống gì cả.
Lúc chôn ổng thì con chó chạy đi đâu mất. Khi mọi người về hết thì con chó nó ra cạnh mộ nằm lỳ ở đó, bắt nó về nó lại chạy ra đó nằm.
Một tuần sau mọi người thấy xác nó nằm chết tại cái cổng nơi mà 7 năm trước ông già nhặt nó vào và nuôi nó.
Nó chết Đói vì không chịu ăn cái gì hết.
Ông già xem ra là có phúc, ông chả có con cái gì, ngoài bà em họ thỉnh thoảng lại chơi.
Cái con chó này xem ra cũng chả thua gì con chó chờ chủ ở ga tàu điện ấy nhỉ
nhìn nó tội thế bố ai ăn được bácTestUser nói:Loại chó nuôi sẽ là loại lai giửa con Bernard này và 1 loại chó ta.Huyphanvanhon nói:Bác đã có đia điểm để nuôi chưa, nguồn thực phẩm để nuôi thì như thế nào, nuôi xong giá thành cỡ bao nhiêu cho 1ky thành phẩm ,giá bán cho thị trường bao nhiêu 1ky ,lợi nhuận trên vốn đâu tư như thế nào bác đã tính chưa ,tôi có 1 trại rộng 2ha cách chợ bến thành 20km ,có sẵn cơ sở hạ tầng chuồn trại lúc trước là trại nuôi heo rừng, nếu phương án khả thi tôi sẽ đâu tư với bác, nhưng bác phải lo hết mội việt tôi chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng và vốn thôi đó nhé
Giống này ăn không kén, ăn ít, ít hoạt động nên tăng ký nhanh. Sau 6 tháng thì khoãng 50 kg. Thịt loại chó này ngon, thơm và nhiều dinh dưỡng.
Điều kiện là phải có vùng có nhiệt độ thích hợp vì giống chó Thụy Sỹ này quen sống từ vùng băng giá lạnh
Dự đoán là nuôi chó thịt có lời gấp 3,4 lần hơn nuôi heo hay gà công nghiệp ! Nếu chế biến sản phẩm để cung cấp trực tiếp cho người nhậu thì tiền lời còn cao hơn.
Cha này linh thiệt, vừa mới nghĩ đến hai cha FI đi kiếm chó, đó là Bravia và xegicungme, sao chưa thấy cha nào điểm danh, hóa ra vừa pọt xong thì có liền hà!
bravia nói:Hix! Thịt chó hay Vitamin Gâu gâu Ngon Lắm các bác ạ.
Nhưng từ ngày em mất con Kii nhà em thì thôi em quyết tâm không đụng đến món này nữa. Nói gì thì nói chứ nghĩ tới con chó bị đè ra mần thịt là thấy không nuốt nổi nữa rồi. Thương nó lắm. Đi đường mình thấy mấy tay chở chó đi làm thịt, nhìn mặt con nào con nấy nó thương ghê lắm.
Em kể câu chuyện con chó của người quen ở dưới Long Khánh nè.
Ông già hàng xóm đối diện nhà thằng ku bạn học phổ thông ( thằng mà hồi đó ngày nào em cũng qua nhà nó học nhóm – nhưng thật ra chỉ là bơi dưới cái suối nhà nó thôi).
Một buổi tối ông già đi về nhà thấy con chó con đói nằm gần chết ở cổng nhà, ông đem vào cho nó ăn và nuôi nó. Nó trông rẫy cho ông già. Mỗi lần em đi ngang nó hay sủa, lâu lâu lén vào trộm trái cây nó cũng sủa và rượt tụi em.
Ông già có tật nghiện rượu,bình thường ông hiền nhưng nhậu vào thì hay quậy và hay đá con chó này lắm, tại nó thấy ông về thì hay nhẩy ra ôm ổng.
Mỗi lần ăn đá con chó lại chạy ra cái cổng mà ngày xưa ông nhặt nó vào nhà.
Ông nghiện rượu, mất khoảng 7 năm sau đó.
Ngày ông già mất, con chó nó nằm im re dưới quan tài. Không ăn uống gì cả.
Lúc chôn ổng thì con chó chạy đi đâu mất. Khi mọi người về hết thì con chó nó ra cạnh mộ nằm lỳ ở đó, bắt nó về nó lại chạy ra đó nằm.
Một tuần sau mọi người thấy xác nó nằm chết tại cái cổng nơi mà 7 năm trước ông già nhặt nó vào và nuôi nó.
Nó chết Đói vì không chịu ăn cái gì hết.
Ông già xem ra là có phúc, ông chả có con cái gì, ngoài bà em họ thỉnh thoảng lại chơi.
Cái con chó này xem ra cũng chả thua gì con chó chờ chủ ở ga tàu điện ấy nhỉ
..là chó
secret87 nói:Em nói thật nhé, nuôi con gì lấy thịt chứ nuôi chó lấy thịt,... tội chết.TestUser nói:Tớ có 1 dự án, không "nhanh gọn lẹ" ,chậm chạp nhưng mà bền.
Vô đề trực khởi luôn nghe.
Tớ muốn xây dựng một nông trại nuôi chó thịt, kèm luôn khâu gây giống, giết mổ,chế biến. Ngoài ra còn có khâu chuyên chở và tiếp thị nhóm khách nhà hàng, quán nhậu ! Có trụ sở buôn bán, giao hàng sĩ và lẽ.
Mổi ngày có thể cung cấp cho thị trường khoãng >= 300+ kg thịt tươi hoặc sản phẩm sản phẩm chế biến.
Đặc điểm của sản phẩm :
- Nguồn đều đặn, cung cấp thịt chó sạch cho nhà hàng và quán nhậu.
- Hệ thống chăn nuôi, giết mổ, chế biến, bảo quản đáp ứng những chuẩn vệ sinh ngành y tế và thực phẩm
- Cơ sở và sản phẩm sẽ được kiểm y dịch thường xuyên
- Thị trường chính là TPHCM
Xin các tổ lái các cấp cho ý kiến xem cái dự án này có khả thi không ạ. Nhất là các điểm sau:
- Nhu cầu tiêu thụ thịt chó sạch, ngon và đã kiểm dịch ?
- Phản ứng của đồng bào, nhân dân hàng xóm với nông trại ?
- Thị hiếu của dân nhậu là như thế nào ? Đen, vàng hoặc đốm ? chó tây hay chó ta ? Kiểu ta hay kiểu ...Hàn ? Lòng hay rựa mận vân vân và vân vân ....
- Tớ tính toán là cần khoãng 800 tr. cho phần nông trại. Phần chuyên trở, tiếp thị và buôn bán thì chưa tính vào và có lẽ cần người tham gia đầu tư. Không biết vậy là đủ hay là ít hoặc là ...quá ít nhỉ ?
Thớt đầu tiên nên xin các thím nén gạch ít ít thôi để đức lại cho đời sau ạ.
Cho dù nó có sinh lời cho bác nhưng nói thật là lương tâm mình sống không được thoải mái.
Con chó là loài động vật trung thành tuyệt đối với con người, cho dù bác có đánh, có đuổi, bỏ đói thì nó cũng trung thành với bác.
Cho nên nuôi nó để lấy thịt thì đúng...
TestUser nói:Tớ có 1 dự án, không "nhanh gọn lẹ" ,chậm chạp nhưng mà bền.
Vô đề trực khởi luôn nghe.
Tớ muốn xây dựng một nông trại nuôi chó thịt, kèm luôn khâu gây giống, giết mổ,chế biến. Ngoài ra còn có khâu chuyên chở và tiếp thị nhóm khách nhà hàng, quán nhậu ! Có trụ sở buôn bán, giao hàng sĩ và lẽ.
Mổi ngày có thể cung cấp cho thị trường khoãng >= 300+ kg thịt tươi hoặc sản phẩm sản phẩm chế biến.
Đặc điểm của sản phẩm :
- Nguồn đều đặn, cung cấp thịt chó sạch cho nhà hàng và quán nhậu.
- Hệ thống chăn nuôi, giết mổ, chế biến, bảo quản đáp ứng những chuẩn vệ sinh ngành y tế và thực phẩm
- Cơ sở và sản phẩm sẽ được kiểm y dịch thường xuyên
- Thị trường chính là TPHCM
Xin các tổ lái các cấp cho ý kiến xem cái dự án này có khả thi không ạ. Nhất là các điểm sau:
- Nhu cầu tiêu thụ thịt chó sạch, ngon và đã kiểm dịch ?
- Phản ứng của đồng bào, nhân dân hàng xóm với nông trại ?
- Thị hiếu của dân nhậu là như thế nào ? Đen, vàng hoặc đốm ? chó tây hay chó ta ? Kiểu ta hay kiểu ...Hàn ? Lòng hay rựa mận vân vân và vân vân ....
- Tớ tính toán là cần khoãng 800 tr. cho phần nông trại. Phần chuyên trở, tiếp thị và buôn bán thì chưa tính vào và có lẽ cần người tham gia đầu tư. Không biết vậy là đủ hay là ít hoặc là ...quá ít nhỉ ?
Thớt đầu tiên nên xin các thím nén gạch ít ít thôi để đức lại cho đời sau ạ.
chủ thớt nói ai ném đá nhiều là ko để đức lại cho đời sau ah????????
vậy e ném 1 hòn nho nhỏ thôi bác nhé
nếu bác cũng muốn để đức lại cho đời sau thì kiếm cái khác mà làm, làm cái này thất đức lắm
- Status
- Không mở trả lời sau này.