Năm nay xây dựng và thiết kế có khó hơn năm ngoái, sang năm chắc cũng thế, bác cứ làm nhỏ nhỏ từ từ lấy khách quen và uy tín rồi thì đầu vào cứ từ từ thôi mà, khi nào BDS ấm lên thì bung lớn cũng ok, không vội được.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hì, em nghĩ thì được gì cho bác chứ, quan trọng là thực tế thế nào kìa.PhamThanhBon nói:Bác Hanh.Pham: Có khi nào bác nghĩ không cần tới mối quan hệ(gọi theo bác là chân trong) mà mình vẫn làm nên không bác? Ý em định nói đây là : tính toán + tài năng + may mắn. Và xin mọi người cho ý kiến tiếp
Em đã nói là em không làm trong ngành này, nên càng nói sâu càng giống thầy bói xem voi.
Mọi người ( các bác xây dựng và kiến trúc sư đã post bài) dùng kinh nghiệm xương máu ra khuyên chân tình,nhưng không thuyết phục được bác, thì chẳng sao hết. Vì chỉ là những lời nói thôi. FI là công ty VÔ TRÁCH NHIỆM VÔ THỜI HẠN, nên những gì Fier làm hoặc nói không được bảo chứng bằng bất kỳ hình thức gì, trừ LÒNG TIN của người trong cuộc.
Bác cứ làm theo ý bác, em nghĩ rằng: khi người nào đặt câu hỏi, thì mặc nhiên trong lòng họ đã có câu trả lời. Họ hỏi vì để tìm thêm đồng minh có câu trả lời giống họ cho yên tâm.
Vì vậy, khi nói 1-2 lần mà không hiệu quả, chả nên nói nữa làm giè. Giờ lớn rồi nên em biết thế nào là đủ, không cố chấp như ngày xưa phải ép bằng được hehe
Vài lời chân thành gửi bác. Em phải nói nhiều hơn 1 chút vì bác là nick tập lái, thường thì tập lái sẽ chưa đủ thông tin tổng hợp hơn các hạng cao nên em nghĩ mình cần có trách nhiệm giải thích rõ ràng những gì mình cần nói, chứ những bài khác kiểu kiểu tương tự, em gõ 1-2 câu là phắn rồi, keke. Em đặc biệt rất quý các bác tập lái, vì thường thì tập lái rất ngại lên tiếng, khi các bác tập lái chịu lên tiếng, nghĩa là FI đã có một sức hút nhất định đủ tầm để đẩy các bác đi tàu ngầm nổi lên, hihi.
Hôm bữa em nghe bác ấy kể là học lớp 7 đã đạp xe ra chợ Nhật Tảo mua đồ điện tử về chế rồi đó.Scarlet11 nói:Chắc bác này tốt nghiệp đại học năm 15-16 tuổi . Chém gió ít thôi bác....để bác ấy còn nhiệt huyết mà làm nữa.bravia nói:em lăn xả vào cái nghề này gần 15 năm, 4 ông chú , 1 ông bác làm nghề này từ lúc ra trường năm nay gần 70 tuổi. vẫn Đang lay hoay tìm đầu vào cho công ty mà chưa tìm được.
Một loạt các KTS trong OS cũng đang mang tâm sự giống như bác do đó em không dám tư vấn ợ
"Gần" 15 năm trước thì bác hội phó tầm hăm mươi hăm mí tuổi, tuổi đó lăn xả ra đời là vừa rồi mà, có gì bất ổn không bác ? Và với cái đống chú bác họ hàng bác ấy kể đó, thì việc vào đời sớm để phụ gia đình là chuyện nhỏ.
Người Hoa ở VN có truyền thống nuôi dạy con cái tốt ở chỗ là tập cho con cái làm việc phụ gia đình từ rất sớm, em thấy cái này hay, mình nên học họ.
Em là nữ, mà từ hồi 15 tuổi em đã có thể tự trang trải tiền sinh hoạt cá nhân không phải xin ba mẹ rồi (lương tháng cố định từ 1 việc không dính gì đến gia đình), em thấy tuổi nào tự lập cũng là điều rất bình thường, không có gì là bất ngờ cả. Thậm chí ( nói hơi đau lòng) 5-7 tuổi con nít VN đã biết đi bán vé số, đi ăn xin nuôi bố mẹ rồi. Người vịt mình dạy con khéo thật !!!
Cười giè, căng thẳng nên phải hài tí cho đời nó tươi chớ hehe !!!AeroKid01 nói:Sis. Hanh đối đáp, làm em cười 1 trận chảy cả nước mắt ! ha..ha..
Vậy là mất nick cũ luôn rồi hả ? Tội quá đi hihi ... hôm nào nhậu mừng nick mới nhen !!!
PhamThanhBon nói:Cảm ơn các Bác rất nhiều.
Bác Hanh.Pham: Có khi nào bác nghĩ không cần tới mối quan hệ(gọi theo bác là chân trong) mà mình vẫn làm nên không bác? Ý em định nói đây là : tính toán + tài năng + may mắn. Và xin mọi người cho ý kiến tiếp
Bác ơi : ai cũng có quyền mơ ước và hy vọng... vì không ai phải trả tiền để được mơ ước cả... hihihi ..... tuy nhiên từ mơ ước đến thực tế thì tầm cỡ 5 ~ 10 năm chinh chiến thì mới đúc kết được....
Tính toán : là lý thuyết trên giấy..
Tài năng : do mình nghĩ vậy, chứ ai chứng minh...
May mắn : luôn đi cùng rủi ro và xui xẻo...
Vậy ngoài 3 yếu tố trên thì bác sẽ có thêm yếu tố nào nữa để đảm bảo thành công.... Nếu bác có tiền thì cứ setup công ty 1 thời gian để học hỏi... còn việc thành công hay không thì hoàn toàn không phụ thuộc vào 3 yếu tố bác vừa nêu.
"Hăm mươi, hăm mí tuổi " đi tư vấn, thiết kế thì mấy ai tin để trả tiền hả mợ HP??? Mà nghề này tay ngang em chắc càng khó thuyết phục ai tin. Em chỉ nói về mặt tích cực, ai cũng có ước mơ làm giàu giống như bác đó, lớp 7 đã đạp xe ra chợ NT ...... Nên thiết nghĩ nếu từng trải vậy cũng cần motivate hơn là demotivate bác chủ thớt chứ
Xin bác phân biệt giùm bọn em, hiểu cho bọn em.Scarlet11 nói:"Hăm mươi, hăm mí tuổi " đi tư vấn, thiết kế thì mấy ai tin để trả tiền hả mợ HP??? Mà nghề này tay ngang em chắc càng khó thuyết phục ai tin. Em chỉ nói về mặt tích cực, ai cũng có ước mơ làm giàu giống như bác đó, lớp 7 đã đạp xe ra chợ NT ...... Nên thiết nghĩ nếu từng trải vậy cũng cần motivate hơn là demotivate bác chủ thớt chứ
Bọn em nào dám làm nhụt chí anh hùng, toàn cổ vũ động viên nếu như thực sự có lực.
Còn nếu thấy người ta chuẩn bị bước lên hố, thì không lẽ cũng ngồi vỗ tay khen ?
Còn riêng cái vụ hai mươi tuổi bước chân vào làng xây dựng của bác HP thì em không rành. Nhưng bác đừng bắt bẻ em theo kiểu thầy bói xem voi ạ. Cứ bộ bước chân vào là lập tức gặp khách hàng rồi ngồi thu tiền tư vấn hay sao ? Cũng phải lo nhiều khâu hậu cần trà nước vẽ vời nháp lên té xuống ... cái đó không gọi là vào nghề thì gọi là làm lén ạ ?
Bọn em tuân thủ tinh thần FI : Kết Nối - Chia Sẻ - Tôn Trọng.
Bọn em hoàn toàn nói sự thật để chia sẻ.
Tôn trọng là không hề có ý dìm hàng ai cả.
Em chỉ có thế, mong là không bị hiểu nhầm.
Vậy bác tư vấn - thiết kế xây dựng về lĩnh vực gì, thế mạnh của bác.PhamThanhBon nói:Mình chuẩn bị mở một công ty về tư vấn - thiết kế xây dựng. Đang lay hoay tìm đầu vào cho công ty mà chưa tìm được. Mình tính lập một trang Wed để quảng cáo trên mạng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu tìm đầu vào cho công ty bằng con đường này cũng không ổn. Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này chỉ giúp mình với.[:O][:O]
Website không phải là ý tưởng tệ, nhưng bác dùng cách gì để câu khách. Chứ website bây giờ như nấm mọc sau mưa.
Nhớ một bạn KTS trẻ vừa tốt nghiệp xong về Nha Trang lập nghiệp, bạn ấy chơi nổi bằng cách mặc long bào .... nôm na là chơi kiểu sốc - tương lên chình ình trên website - một đồn mười - thế là nhiều khách hàng "chơi liều" giao thử cho bạn này làm. Ơn trời, khách hàng đến ngày hôm nay đông hơn ngày hôm qua.
Last edited by a moderator:
úp cho bác chủ, ráng chịu trận vài năm nhé
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, tạo dựng mối quan hệ, nắm bắt cơ hội......
Rồi từ tay trắng làm nên....đống nợ hehe
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, tạo dựng mối quan hệ, nắm bắt cơ hội......
Rồi từ tay trắng làm nên....đống nợ hehe
- Status
- Không mở trả lời sau này.