- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ở VN ,CDT nào làm chung cư thì họ đc quyền "bóc lột" mình cả đời,người mua bị tước 1 số quyền như quyền bầu ban quản trị ,quyết định phí thu xe , phí quản lý ... Tòan CDT quyết cả.
Còn Era thì sao haobui?
Gom tiền trả tiếp hay bỏ của chạy lấy người cho lành?
haobui nói:Từ từ trong vòng 3-5 năm sau sẽ còn nhiều Chung cư đc gọi là Căn hộ cao cấp sẽ rớt nhiều cái nữa cho mà xem . Hôm em vào HAGL thấy mới đây mà đã xuống cấp rồi .
Quan điểm của em thế này, khi F1 còn nhỏ, và khi F1 lớn chút thì em của F1 vẫn nhỏ, e cứ cho các cháu ở chung cư. Thứ nhất là trong căn hộ của mình ko có cầu thang, giảm thiểu leo trèo té ngã, khi ra hành lang, thang máy thì đã có người lớn đi kèm. Ở chung cư có khu vực hành lang rộng (1 số chung cư như vậy) cho các cháu ở cùng tầng chơi với nhau, và chơi ở sân chung dưới đất, và ở chung cư thì thoáng mát, chỉ cần lưu ý chiều cao của lan can ban công, cần thì xin phép BQL gắn lưới bảo vệ nếu cần, an ninh ở chung cư cũng tốt hơn...Túm lại em cứ ở chung cư khoảng 5~7 năm, rồi xây nhà ống dưới đất, lúc đó trang thiết bị cấp thoát nước ở chung cư cũng truc trặc rồi, bái bai chung cư là vừa xinh. Vẫn bán lại chung cư được mà. Ưu tiên ở chung cư thời gian đầu + găm 1 mảnh đất.solopidi nói:Đồng ý với bác về những tiện lợi cũng như xu hướng tất yếu nên chui vào c/ckoonjang nói:CC là xu thế tất yếu của 1 đô thị hiện đại, VN mình không theo nó nên nhìn hình thù rất chi là gớm ghiếc, hít không dám hít sâu, thở không dám thở mạnh, công viên không có, cây xanh không có, sân chơi không có, trường học trong khuôn viên cũng không có. Nhà phố chiếm mọi diện tích của các công trình em kể trên, ông bà nào cũng nhăm nhăm chiếm 60m2 đất là của riêng thì đất đâu cho đủsolopidi nói:vậy là bác theo phe nhà c/c phải không?koonjang nói:Em đồng ý với bác. Nhà ống toàn sập cả nhà, kéo theo cả nhà hàng xóm chứ không có mỗi sập trần thạch cao như thế này.solopidi nói:thêm 1 điểm cho phe "nhà ống" trong cuộc tranh luận nên ở c/c hay nhà phố![]()
Nhưng VN mình vô c/c như chui vô rọ nó thịt mình hết cái này đến cái khác, chưa kể chất lượng chừng chục năm sau sẽ rõ
Last edited by a moderator:
Mấy vụ lớn này thì ở CC đỡ sợ hơn http://dantri.com.vn/c20/s20-492306/hai-phong-loc-xoay-kinh-hoang-2-nguoi-chet-79-nguoi-bi-thuong.htm
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/ha-noi-ngap-truoc-khi-bao-den/
Nói chung hên xui, ra đường gặp thằng say nó vặn ga lớn phát thì cũng đi thôi mà
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/ha-noi-ngap-truoc-khi-bao-den/
Nói chung hên xui, ra đường gặp thằng say nó vặn ga lớn phát thì cũng đi thôi mà
Ái chà, bà dì em đang canh mua 1 căn chung cư, làm sao biết chất lượng như thế nào đây. Trước giờ người mua chung cư chỉ biết tin vào chủ đầu tư lớn, có uy tín thôi. Giá mà có tổ chức kiểm định chất lượng độc lập và tin cậy thì hay quá.
bởi vậy mua nhà thô tự mình decor cho chắc ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Memo2000 nói:Công nhận thi công ẩu thật, những hạng mục nhìn thấy mà đã vậy rồi thì những hạng mục bị che lấp như thế nào.
Cái này không thuộc thiết kế vì em nghĩ chẳng ai mà thiết kế như vậy, TVGS đàng hoàng cũng chẳng dám duyệt, nhà chung cư chứ đâu phải nhà cấp 4.
Nhiều công trình chủ đầu tư can thiệp rất sâu vào chuyên môn và đưa ra ý kiến quyết định ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
Theo kinh nghiệm của em, đi mua chung cư, các bác nên đi xem khu vực chung và khu vực kỹ thuật của tòa nhà, xem họ thi công và sử dụng thiết bị như thế nào từ đó suy ra chất lượng của căn hộ mình sở hữu.... đừng nhìn nhà mẫu bóng bẩy, đèn đóm sáng trưng, máy lạnh chạy rầm rầm mà nghĩ là tốt.
Ah, nhưng để thấy được chuyện đó các bác đã trả gần hết tiền rồi còn gì![]()
cứ đúng sở thích và phù hợp hoàn cảnh sống lẫn túi tiền của mình mà chọn lựa thôi
. đúng sai chỉ là tương đối
Trong cái sai, có cái đúng.toantruong nói:cứ đúng sở thích và phù hợp hoàn cảnh sống lẫn túi tiền của mình mà chọn lựa thôi. đúng sai chỉ là tương đối
Trong cái đúng, có cái chưa đúng
- Status
- Không mở trả lời sau này.