phamttruc nói:Tôi đọc bài của bác nhưng không biết "cái móp" là cái gì vậy?
Ý bác nói là câu "...cài số de lên cái móp ..." của bác chủ thớt chứ gì, em nghĩ "cái móp" cũng như cái rốp, cái vù, cái vút, cái vèo...he he.
Hì hì ! Cái móp tiếng quê tui là cái bậc, cái gờ chắn bánh xe làm cho xe có lực cản lớn khi vượt qua bạn à.
Sao cái xe của bác này bị giống cái xe em đi ngày xưa thế nhể (bây giờ ông em vợ em đang đi). Em nó cũng là NubiraII nhưng là 1.6SX.
Ông em vợ em đen hơn bác, bị từ trước Tết, cũng đem khám, thay nhiều thứ cũng không hết. Đến chiều 29 Tết thì gần như chết lâm sàng mà các bác thợ thì về quê hết nên đành ngậm ngùi cất xe vào bãi. Mấy ngày Tết ngày nào cũng phải nghiến răng mừng tuổi taxi. Đến tận 9 tháng Giêng vừa rồi mới xử lý được, y bệnh của bác này luôn.
Ông em vợ em đen hơn bác, bị từ trước Tết, cũng đem khám, thay nhiều thứ cũng không hết. Đến chiều 29 Tết thì gần như chết lâm sàng mà các bác thợ thì về quê hết nên đành ngậm ngùi cất xe vào bãi. Mấy ngày Tết ngày nào cũng phải nghiến răng mừng tuổi taxi. Đến tận 9 tháng Giêng vừa rồi mới xử lý được, y bệnh của bác này luôn.