câu dân gian của ng Việt là lưỡi không xương nhiều đường lắt léoÀ, em quên. Thiếu sót nhớn![]()
vẫn chưa hiểu ng Việt dồi.
điệu múa lưỡi là trùm nha.
khua môi múa mép!
Với trí nhớ ko đầy đủ của em (các anh cứ chỉnh lý bổ sung) thì nhìn xuyên suốt lịch sử 1000 năm dựng nước của Lừa tộc, dường như chỉ có đời Trần là thực sự chúng ta có thái bình, thịnh trị và nhân nghĩa. Căn nguyên cơ bản là các vua thời Trần hành xử dựa trên nền tảng giáo lý Phật giáo, lấy nhân nghĩa đối đãi chúng sinh... thì kết quả nhận được là nền thái bình, thịnh trị trong suốt gần 200 năm, ko xảy ra binh biến, lật đổ, ngoại trừ 3 lần bị nhà Nguyên xâm lược.
Còn cứ nhìn vào sự tàn độc của "anh hùng" Tây Sơn đối xử với các chúa Nguyễn, những thế hệ cha ông đã có công mở mang bờ cõi cho dân tộc, bằng cách giết hết - quật 9 đời mồ mả tổ tông người ta lên, hòng xóa bỏ dấu vết công lao của một thế hệ đi trước, thì nó khắc họa rõ nét nhất tính chất độc ác, phi nhân tính, phủ định tính... của những con người mang dòng máu Việt chảy trong huyết quản. Hậu quả tính cách này sẽ ko bao giờ là thái bình, thịnh trị, cho dù có lấy lý do là phong thủy, trấn yểm, thì trên đời ko có thể loại phong thủy, trấn yểm nào vượt qua được quy luật nhân quả, ko có phong thủy, thánh thần, tiên phật nào, gột rửa che chở được cho sự tàn ác, tội lỗi... mà anh đã gây ra.
Còn cứ nhìn vào sự tàn độc của "anh hùng" Tây Sơn đối xử với các chúa Nguyễn, những thế hệ cha ông đã có công mở mang bờ cõi cho dân tộc, bằng cách giết hết - quật 9 đời mồ mả tổ tông người ta lên, hòng xóa bỏ dấu vết công lao của một thế hệ đi trước, thì nó khắc họa rõ nét nhất tính chất độc ác, phi nhân tính, phủ định tính... của những con người mang dòng máu Việt chảy trong huyết quản. Hậu quả tính cách này sẽ ko bao giờ là thái bình, thịnh trị, cho dù có lấy lý do là phong thủy, trấn yểm, thì trên đời ko có thể loại phong thủy, trấn yểm nào vượt qua được quy luật nhân quả, ko có phong thủy, thánh thần, tiên phật nào, gột rửa che chở được cho sự tàn ác, tội lỗi... mà anh đã gây ra.
Do bọn Lào múa sạp trước đó anh. Chứ trước là bọn Kinh Việt cũng múa sạp rồi.Bác có vấn đề về logic nhỉ?Xin kể 1 câu chuyện thật: có thằng em hồi nẵm có đi trên tàu thanh niên quôc tế, đến 1 buổi sinh hoạt người ta yêu cầu đoàn mỗi nước thể hiện điệu múa dân tộc của mình. Bọn Lào thì múa sạp, bọn Cam thì rôm, nói chung bọn abc đều có xyz, chỉ riêng VN là ko biết làm gì.
Thực tế văn hóa của người Kinh Việt quá mỏng thêm trường học cũng ko đào tạo giảng dạy nên khi giao lưu khó thể hiện.
Đạt đến kiểu am hiểu như GS TS Trần Văn Khê thì quá ít (thậm chí sợ giờ ko còn ai).
Kiểu Kinh Việt nó hời hợt, ko sâu sắc cũng lỗi do các nhà làm văn hóa (lỗi bọn khối Xê) và cũng 1 phần qua sông nhấn chìm xuồng nên ko có tính kế tục. VH Việt có kiểu quá khích chứ ko dô vô chuẩn mực.
VD; Cúng viếng đám ma: lạy mấy cái? Toàn bộ cameraman chỉ
Đám cưới, đồng ý giản lược nhưng cũng ko theo phách nào cả. Khá tùy tiện
Hát bộ (hát bội), nhiều người vẫn cho là giống kinh kịch TQ.
Phần bên trên đồng ý.Thì qui hết vào legal system. Anh làm sai thì anh sẽ bị trừng phạt. Thật ra con người ai cũng tham lam, xấu xa hết. Nhưng anh ở 1 nơi có legal system mạnh thì ngoan như cún thôi. Rồi từ đó hình thành văn hoá. Còn ý em nói potential của dân Việt mình là hơn bọn nó. Văn hoá dân Việt mình được dạy từ nhiều đời qua là ham học và chăm chỉ.
Phần dưới
- dân Việt ham học thì có, nhưng học được một phần là bắt đầu chưa tinh đã xảo, bắt đầu tinh tướng đi tắt đón đầu.
- dân Việt chăm chỉ ... thì các bác bên trên và nhiều thớt trước nay ... đã nói hết rồi
Em nghĩ với VN nếu muốn phát triển bền vững thì phải nghĩ cho 50 năm hoặc 100 năm. Nhưng ... rất tiếc, tầm nhìn 5 năm nên ... lại trở về cái máng : phần bên trên.
bất khả thi.
Sạp hình như của tây bắc, còn trống cơm là múa của con nit.
Đợi Google tý..

E nghĩ Legal System mạnh sẽ nâng tầm giáo dục, văn hoá cư xử, kinh tế, môi trường, và nhiều vấn đề khác.Phần bên trên đồng ý.
Phần dưới
- dân Việt ham học thì có, nhưng học được một phần là bắt đầu chưa tinh đã xảo, bắt đầu tinh tướng đi tắt đón đầu.
- dân Việt chăm chỉ ... thì các bác bên trên và nhiều thớt trước nay ... đã nói hết rồi
Em nghĩ với VN nếu muốn phát triển bền vững thì phải nghĩ cho 50 năm hoặc 100 năm. Nhưng ... rất tiếc, tầm nhìn 5 năm nên ... lại trở về cái máng : phần bên trên.
bất khả thi.![]()
Hệ thống trường đại học Mỹ cho người low-income cơ hội học miễn phí, mỗi tháng tiền xài nữa. Mà đa số dân gốc Phi, Mễ, và một phần da trắng rất lười, thích làm phi pháp để kiếm tiền nhanh.
Dân Việt hay Châu Á mình qua Mỹ tuổi nào đi chăng nữa đa số cũng chú trọng học hành để có bằng cấp. Hoặc làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình.
Do văn hoá Việt Nam bị thui chột thôi anh.Bác có vấn đề về logic nhỉ?Xin kể 1 câu chuyện thật: có thằng em hồi nẵm có đi trên tàu thanh niên quôc tế, đến 1 buổi sinh hoạt người ta yêu cầu đoàn mỗi nước thể hiện điệu múa dân tộc của mình. Bọn Lào thì múa sạp, bọn Cam thì rôm, nói chung bọn abc đều có xyz, chỉ riêng VN là ko biết làm gì.
Em thì nghe 1 câu chuyện tương tự từ ông nội em là 1 người làm ngoại giao: khi đi dự hội nghị quốc tế, được đề nghị mỗi nước biểu diễn một món nghệ thuật dân tộc thì ông đứng lên hát hò xứ Huệ và được hoan hô nhiệt liệt.
Dĩ nhiên đến đời em thì chẳng biết văn hoá nghệ thuật dân tộc là cccj nữa và chỉ biết nhạc nước ngoài.
Em nhận thấy thời gian gần đây có nhiều người quan tâm tới các loại hình nghệ thuật, văn hoá của người Việt xưa. Có lẽ do đời sống ko phải chạy ăn từng bữa nữa nên nhu cầu tinh thần cao hơn.
Vọng cổ, cải lương mới là nhạc - kịch chính hiệu made in VN. Còn trước đó đều là đồ vay mượn. Thế mà bọn lừa lọc (copy right RottieDo bọn Lào múa sạp trước đó anh. Chứ trước là bọn Kinh Việt cũng múa sạp rồi.
Thực tế văn hóa của người Kinh Việt quá mỏng thêm trường học cũng ko đào tạo giảng dạy nên khi giao lưu khó thể hiện.
Đạt đến kiểu am hiểu như GS TS Trần Văn Khê thì quá ít (thậm chí sợ giờ ko còn ai).
Kiểu Kinh Việt nó hời hợt, ko sâu sắc cũng lỗi do các nhà làm văn hóa (lỗi bọn khối Xê) và cũng 1 phần qua sông nhấn chìm xuồng nên ko có tính kế tục. VH Việt có kiểu quá khích chứ ko dô vô chuẩn mực.
VD; Cúng viếng đám ma: lạy mấy cái? Toàn bộ cameraman chỉ
Đám cưới, đồng ý giản lược nhưng cũng ko theo phách nào cả. Khá tùy tiện
Hát bộ (hát bội), nhiều người vẫn cho là giống kinh kịch TQ.