Đầu tiên phải là công cuộc tái thiết xây dựng lại từ đống đổ nát...sau đó là phải củng cố quân sự...rồi mới tính tiếp đượcđánh ngoại xâm xong chúng lập tức lao vào đánh nhau để khẳng định cái tôi tự cao tự đại của mình, Nhà sáng chế em yêu khoa học, vẽ, điêu khắc... chưa bao giờ là mối quan tâm của dân Việt, của bất cứ triều đại nào của người Việt
No, đầu tiên chúng diệt hết công thần đánh đấm giỏi, xây dựng nhà nước ổn rồi đem binh đi xuống phương Nam chiến tiếpĐầu tiên phải là công cuộc tái thiết xây dựng lại từ đống đổ nát...sau đó là phải củng cố quân sự...rồi mới tính tiếp được
Binh biến trong/ngoài suốt...time đâu mà phát minhNo, đầu tiên chúng diệt hết công thần đánh đấm giỏi, xây dựng nhà nước ổn rồi đem binh đi xuống phương Nam chiến tiếp. Được vài đời vua ngắn ngủi vua trẻ lên thay thì bọn dưới lại chia phe lật đỏ vua xào bài lại, dấy động can qua miết, lại suy yếu lại bị xâm lược, vòng lặp
![]()
Đánh ngoại xâm xong anh ko cho nghỉ ngơi hồi sức à? Anh nghĩ những giai đoạn thái bình ko cần củng cố phát triển lực lượng để đề phòng ngoại xâm?
Anh lại ko thuộc lịch sử rồi, đây em lôi về cho anh ngâm cứu Lừa tộc

Trong suốt 1000 năm sau, bọn Lừa tự múc nhau là chính, chứ chỉ có 3 lần đánh quân Nguyên là hơi mệt, nhưng cũng khá nhanh. Lần họ Lê múc nhau với nhà Minh là lâu nhất, 20 năm, Bọn nhà Thanh thì ko đánh kể, chưa quá 1 cái Tết.
Có đéo đâu mà đô hộ cái gì 1000 năm sau, Pháp là lâu nhất nhưng họ cũng khai sáng văn minh đáng kể cho mình.
Anh nhìn các triều đại Lừa đi, 33 năm đầu tiên chúng đax kịp xử nhau 3 đời vua, mẹ nhất quả đất luôn anh ạ.
Bọn nhà Ngô tiếp theo được 30 năm, kể cũng là thành công so với 3 ông trước.
Bọn nhà Đinh được 12 năm, nhục thặc
Nhà Lý được 16 năm, tịt.
Tiền Lê, 29 năm, bọn này khá đới
Nhà Trần là đẹp nhất, được gần 200 năm, bằng mức trung bình của Trung Hoa.
Nhà Hồ 7 năm.
Thôi, bọn sau chán lắm, a tự tính đi.
Mãi đến nhà Nguyễn thì cũng được kha khá.
Bọn chúng chỉ chăm chăm lật nhau, phủ định nhau thôi, chứ đổ tội cho Trung Hoa thì cũng ko đúng lắm đâu.
đánh ngoại xâm xong chúng lập tức lao vào đánh nhau để khẳng định cái tôi tự cao tự đại của mình, Nhà sáng chế em yêu khoa học, vẽ, điêu khắc... chưa bao giờ là mối quan tâm của dân Việt, của bất cứ triều đại nào của người Việt
haha, that’s right.
Attachments
-
143,8 KB Đọc: 7
Binh biến là do người Việt thích đánh nhau & giỏi đánh nhau nên cứ đánh hoài, ví dụ cầu thủ bóng đá chỉ giỏi đá bóng, cho qua làm nghiên cứu em yêu khoa học thì làm được gìBinh biến trong/ngoài suốt...time đâu mà phát minh
Anh có vẻ thoả mãn nhỉAnh lại ko thuộc lịch sử rồi, đây em lôi về cho anh ngâm cứu Lừa tộc
View attachment 1825007
Trong suốt 1000 năm sau, bọn Lừa tự múc nhau là chính, chứ chỉ có 3 lần đánh quân Nguyên là hơi mệt, nhưng cũng khá nhanh. Lần họ Lê múc nhau với nhà Minh là lâu nhất, 20 năm, Bọn nhà Thanh thì ko đánh kể, chưa quá 1 cái Tết.
Có đéo đâu mà đô hộ cái gì 1000 năm sau, Pháp là lâu nhất nhưng họ cũng khai sáng văn minh đáng kể cho mình.
Anh nhìn các triều đại Lừa đi, 33 năm đầu tiên chúng đax kịp xử nhau 3 đời vua, mẹ nhất quả đất luôn anh ạ.
Bọn nhà Ngô tiếp theo được 30 năm, kể cũng là thành công so với 3 ông trước.
Bọn nhà Đinh được 12 năm, nhục thặc
Nhà Lý được 16 năm, tịt.
Tiền Lê, 29 năm, bọn này khá đới
Nhà Trần là đẹp nhất, được gần 200 năm, bằng mức trung bình của Trung Hoa.
Nhà Hồ 7 năm.
Thôi, bọn sau chán lắm, a tự tính đi.
Mãi đến nhà Nguyễn thì cũng được kha khá.
Bọn chúng chỉ chăm chăm lật nhau, phủ định nhau thôi, chứ đổ tội cho Trung Hoa thì cũng ko đúng lắm đâu.
haha, that’s right.
Anh có vẻ thoả mãn nhỉ
Mình muốn sửa mình thì trước tiên phải nhìn cho rõ tính xấu của mình, còn nếu đã tốt thì chả còn gì để sửa nữa rồi anh.
Em thấy nhục chứ thoả mãn gì anh, với cái tính cách này mà ko nhìn nhận cho trung thực thì thật em éo hiểu khi nào Việt tộc mới ngóc đầu lên được.
Bọn hạng bét xa xôi như Mông Cổ, Cu Ba, bọn gần như Mã, Indo, Thái nó tiến ầm ầm rồi, trong khi chúng ta vẫn đang thò tay tự sướng thông minh, cần cù, hoang tưởng phát sợ.
Mình nói rồi, vn hôm nay đứng ở vi trí này là chính xác, ko oan.
Tào chỉ mất 5 năm để cả thế giới sài cái đt của nó. VN mình 50 năm chưa tự làm được cái gì.
Phải chi ai cũng hiểu để chịu học, đang này bọn trẻ giờ tự sướng kinh lắm vì chúng bị truyền thông nhồi sọ. Bị cái thế nước đang lên. Còn khổ dài dài.
Tào chỉ mất 5 năm để cả thế giới sài cái đt của nó. VN mình 50 năm chưa tự làm được cái gì.
Phải chi ai cũng hiểu để chịu học, đang này bọn trẻ giờ tự sướng kinh lắm vì chúng bị truyền thông nhồi sọ. Bị cái thế nước đang lên. Còn khổ dài dài.
Nhiều anh nhạy cảm và nâng cao quan điểm quá. Em thì chỉ quan tâm tính xấu của người Việt là gì và nguyên nhân tại sao để sửa và tránh cho mình và dạy con mình để không dính phải mấy cái tính xấu này. Đơn giản vầy thôi, không nâng cao thành tự hào hay tự ái dân tộc gì sất. Rồi lại lan man chính chị chính em. Còn Tây lông có xấu thế nào, em kệ không so sánh, em chỉ nhìn mặt tốt của họ để học. Vại hoy!
Sai thì sửa, chửa thì đẻ. Em chả bao giờ ngại sai hay ai chê em thì em còn mừng.
=>
Đúng rồi mợ , nhưng input và output không thể control được hết .
Con người là hệ phương trình có 1 triệu phương trình và 1 tỉ .... ẩn số . Do đó giải rất khó
Xem lịch sử từng nước thì chiến tranh liên miên .
Nhật thì vua ổn định nhưng cát cứ đánh nhau liên miên .
Mỹ thì nội chiến có 1 lần, nhưng ngoại chiến liên miên .
Haiz ...
Con người được tạo ra để giết nhau mà

Sai thì sửa, chửa thì đẻ. Em chả bao giờ ngại sai hay ai chê em thì em còn mừng.
=>
Đúng rồi mợ , nhưng input và output không thể control được hết .
Con người là hệ phương trình có 1 triệu phương trình và 1 tỉ .... ẩn số . Do đó giải rất khó
Xem lịch sử từng nước thì chiến tranh liên miên .
Nhật thì vua ổn định nhưng cát cứ đánh nhau liên miên .
Mỹ thì nội chiến có 1 lần, nhưng ngoại chiến liên miên .
Haiz ...
Con người được tạo ra để giết nhau mà