sao em thấy City Garden phòng nào cũng tròn trĩnh mà đã bán hết rồi thì phải, chỉ còn mấy lầu ế như 4,13,14 thôi
[/quote]
.
...hết đâu mà hết hả bác, ế nhăn răng ra kìa, ế quá nên hổm giờ nó với thằng Sunrise dội bom trên báo liên tục...thằng đệ iem đang làm ở CG bảo sêu suốt ngày ngồi ngáp ruồi với cả ngủ gục vì có mấy ai đến mua đâu....Vã quá đành phải chơi chiêu cho bốc thăm trúng thường từ 200 chai -> 1.4tỷ (vì éo dám hạ giá trực tiếp bảnh như bác Đức hồi làm H.A riverview). Nhưng mà giá vẫn cao ngất thế kia thì cũng chả mấy ai dám rớ, không chừng qua năm cũng sẽ chết đứng như Kenton thôi à...
---> Cái City này hợp cho bác nào thừa tiền, muốn đầu tư dài hạn nè, quẳng cục $ vào rồi quên em nó đi trong vòng 5,7 năm gì đó...hên thì nó giao nhà, xui thì coi như của đi thay người vậy...(ai chứ CĐT là Fico thì uy tín lớn thôi rồi, hồi xưa cái Horizon ngay TQK bị treo có 5 năm thui...). Tiến độ phần thô thì chắc là k lo lắm, vì nhà thầu khá good, (bác Dương Coteccons kí cái hđ này gần nghìn tỉ lận), còn có đủ xèng để hòan thiện và landscape không thì hên xui nghen....
...mà cả mấy tháng nay lùm xùm vụ cọc nhồi 1 block thối hoắc kìa, test thử thi fail cũng ít thui, có đâu khoảng 80%-90% à (lạy trời vẫn còn vài cọc okie), đào lên đào xuống + siêu âm đủ kiểu, và đã đuổi mịe thằng thi công cọc ròai, kêu Thiên Ân vào làm thế rồi...bác nào can đảm thì cứ chọn block này mà ở nhé...
....nhưng mà City Garden cũng có ưu điểm riêng của nó: thiết kế đẹp nè, tọa lạc ngay cái ổ đ. hồi xưa nè, có view con rạch thúi ùm thơ mộng nè, và đặc biệt là giá cao vãi lúa., rất tương xứng với mấy bác có IQ cao (cái này mấy bác đòi làm ds cao tốc thích nè)....hehe
.
[/quote]
cám ơn bác đã cho em biết thông tin bổ ích