Hạng C
2/5/11
770
32
28
Chú_Mập nói:
neveroff nói:
ngoc_ha nói:
Chú_Mập nói:
Đẹp lắm bác Cap
080402cool_prv.gif


lt3z67o
Chú Mập làm một chuyến về nơi này đê
080402cool_prv.gif
, Em giới thiệu luôn với Chú Mập là thức uống từ loại cây này cũng rất tốt cho chú Mập đấy ạ:D
Chú mập cũng rành về chộp ảnh quá hen. CHo hỏi tấm trên đẹp ntn ạ?


@ne zờ 0f: hum nà0 chú mập cafe jới Kêm lót....Chú mập g0i ne zờ 0f ga úng oy chú mập zảj thík ch0 nek. Dưg zạ0 nàj ks jt kháck lắm haj xa0 mak thý ne zờ 0f gảnh gổj qá z....
21.gif


@ngoc ha: Chú mập kám 0n nek....
chú mập nói đi PHan Thiết nhờ em đít cao rồi chê em gảnh là sao ta. Chú mập có lộn với ai thì nói nhen, đừng làm loãng thớt nhen
 
Hạng B2
15/6/11
129
87
28
Hình nác Cap chụp đẹp quá! Mà nhìn bác cũng thấy quen quen, ko biết bác có chơi trg hội photo nào ko ạ?
 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Em không chơi thường xuyên với 1 hội photo nào nhưng em có tham gia off chụp hình với 1 số hội photo ở Saigon mợ kathybui ạ. Vậy là có lẽ mợ cũng có tham gia các nhóm / hội chụp hình phải không mợ?
 
Hạng B2
15/6/11
129
87
28
Em tham gia với Saigonphoto, nhưng em ít chụp lắm (vì chụp rất ẹ) chỉ đi từ thiện thì nhiều.

 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.967
113
50
kathybui nói:
Em tham gia với Saigonphoto, nhưng em ít chụp lắm (vì chụp rất ẹ) chỉ đi từ thiện thì nhiều.
Mấy người hay đi từ thiện thường.........................ác lắm






































Em đùa
24.gif

 
Hạng B2
15/6/11
129
87
28
Hồi trước Tết em có một chuyến đi Đắk Nông. Từ Thành Phố em chạy đến Gia Nghĩa mất 7,5h vì đường xấu kinh khủng mà lại còn đi đêm nữa.
Hôm sau hỏi thăm người quen và quyết định đi theo một cung đường mới. Thay vì phải đi 100km đường toàn ổ voi, ổ khủng long thì hôm sau được đi hơn 100km đường đèo treo leo, khúc khuỷ, hùng vĩ và ngoạn mục... (Cảm giác thích hơn chuyến chạy xe máy qua đèo Hải Vân). Em xin được chia sẻ vài hình ảnh lên đây ạ!
Từ thị xã Gia Nghĩa rẽ hướng đi thi trấn Quảng khê. Đường đèo dốc và hai bên đường toàn hoa cỏ lau nở đỏ rực.
pzm8.jpg

Đến Quảng Khê thì rẽ đường đi thác Thuỷ điện Đồng Nai 4 và ra quốc lộ 20 ở Madagui. Đoạn này trên 100km đường đèo xuyên qua rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên đẹp tuyệt vời, mát rười rượi, tiếng chim muôn, thú vật kêu vang khắp rừng... Một bên là rừng núi, một bên là vực sâu và nước; có đoạn thì được đi giữa rừng tre trúc; có đoạn lại đc len lỏi giữa hai vách đá thẳng đứng...
t68c.jpg
sy29.jpg

vh22.jpg
qwyv.jpg
lt4n.jpg
kt3i.jpg

Trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp nhưng đường rừng núi vắng và heo hút nên em không dám dừng lại nhiều lần để chụp.

Và cuối chuyến hành trình của em là con số này! hihihi
dip9.jpg
 
Hạng F
15/11/10
9.329
2.967
113
50
Oh, mợ kathybui này trình lái dữ à nha. Chuyến về trong bữa off mợ nhớ đu theo ông bonbanhxequay nhá. Em xếp mợ số 02 đó.
 
Hạng D
21/11/10
4.582
1.292
113
55
Vậy là mợ chạy bằng 2 bánh nên mới đi được đường này phải không mợ?
Nhưng xem nhiều hình ăn chơi của mợ mà vẫn chưa thấy hình mợ đâu cả.