trên tháp này mà có cái ống Tele bắn chim thì sướng phải biết luôn đó bác Phở 35Dạ! Công dụng của Tháp này là lên cao để nhìn và chụp hình chim trong rừng đó Mợ
Rất tiếc lên đến nơi chỉ có thấy có 01 con nên mấy Bác quay ra chụp cãnh đó ạ!
trên tháp này mà có cái ống Tele bắn chim thì sướng phải biết luôn đó bác Phở 35Dạ! Công dụng của Tháp này là lên cao để nhìn và chụp hình chim trong rừng đó Mợ
Rất tiếc lên đến nơi chỉ có thấy có 01 con nên mấy Bác quay ra chụp cãnh đó ạ!
bắn bằng Z1 chỉ được chim nhỏ thôi, hông được chim toa đâu nhaBác Phở 35 bắn chim bằng cái sờ mạc Z1 nên chỉ được có 1 con thui.
Nói ra thì ngại nhưng bác hỏi thì tiết lộ vậy![]()
Cá linh chính cống nè. Hỏng fải cá linh điểu như sg đâu nhá.
Mấy cây này "ở dưới" người ta kêu bằng "cây bẹo"Thay cho biển hiệu chợ trên bờ, mỗi ghe có một cây sào trên có món hàng mình bán, hehe ... một cách quảng cáo đơn giản, trực quan và khá ngộ nghĩnh :
Ghe bán củ sắn :
![]()
![]()
Ghe bán các loại khoai :
![]()
![]()
![]()
Buổi cơm chiều đã được bác B2 book trước với bao nhiêu món ăn đồng quê chân chất. Rất ngon, có đủ các món đại diện cho mùa nước nổi.
View attachment 124542 View attachment 124543 View attachment 124544 View attachment 124545 View attachment 124546 View attachment 124547 View attachment 124548 View attachment 124549 View attachment 124550 View attachment 124551 View attachment 124552
Chiếc xuồng nào chở bác Chậm, bác B2, bác Phở chắc "khẳm" lắm. Chuột của ông lái đò về bự như Lý Đức luônChuyễn sang xuồng chèo tay..
![]()
![]()
![]()
có dùng để canh bà hỏa không?Dạ! Công dụng của Tháp này là lên cao để nhìn và chụp hình chim trong rừng đó Mợ
![]()
Rất tiếc lên đến nơi chỉ có thấy có 01 con nên mấy Bác quay ra chụp cãnh đó ạ!