Hạng F
22/2/08
9.511
12.746
113
Tiếc là chỉ gặp bác B52 trong buổi trưa vì tối gala bác ấy có khách không tới được. Mong gặp bác B52 lần sau!
 
Hạng D
16/4/11
2.588
44
48
32
@Swinds: Kỳ sau chắc em chơi nón khác quá... bị mang tiếng quá chừng hehehehe
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Theo em nghỉ còn 2 Bác đang ém hàng và vẫn chưa phọt hình đó là Bác Khanhlucky97 & Bác Winstruck ,,,em năng nỉ làm vài phát đi nào
 
Chiều nay ghé đổ xăng đầy bình hết 460k ~21 lit , check lại đồng hồ Trip trước khi đi vũng tàu đã đổ đầy bình = 370 km, vậy mức tiêu hao khoảng 5,7 lit/ 100km, vì trời mát nên mình mở máy lạnh ở mức trung bình, quạt ở mức 1, hơi nóng tuy nhiên phải giữ nhiệt độ thích hợp cho F1 ngủ trong xe.
 
Hạng C
5/3/11
922
114
63
Tom34 nói:
tungvl nói:
E biết rằng chuyến đi này là vui vẻ nhất trong những chuyến đi Vt của e. Thật đáng quý khi bác SUV7 chạy đôn đáo lo toan (Nên bị XXX vịnh 2xị)
20.gif
, bác Khang thì vất vả kiếm bộ đàm, Bác Khanh thì đạp từ Cần thơ (phê vãi:D), bác Vui thì bỏ việc để theo với mọi người, bác Vip thì tặng e 5 đồng tiền...đen
080402cool_prv.gif
, bác Dawm thì cho e tí nước và chốt đoàn qua bộ đàm rất nhộn, bác Tom34 thì từ tốn âm thầm
16.gif
, bác Sunny thì nhiệt tình và quá
080402cool_prv.gif
, bác Win thì tuổi trẻ tài cao
41.gif
, và bác Giang thì lái lụa nhất đoàn
24.gif

Ơ sao e lắm chuyện thế nhỉ, chốt hạ thì e chỉ muốn cám ơn các bác thật to to to to thôi,
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
.
P/s : chuyến đi sau e lại đăng ký số 5.
Hihihi tại thằng nhóc của em nhỏ quá, nên lúc nào cũng phải phụ vợ lo cho nó, từ ăn - ngủ -..., hihihi
Chuyến sau off nữa e cũng xin số 06 vì e đã cẩn thận tháo số ra và lấy sticker dán lại, bảo quản làm kỷ niệm, hihi một lần nữa cám ơn bác Vip đã thực hiện Dì Zai in cắt dán các số này.
Còn em thì rửa xe xong vẫn giữ nguyên số 2,không tháo ra,chạy ngoài đuờng tửơng xe đua
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/3/11
1.164
5
38
44
Cà Mau, Cần Thơ
Em định post hình lúc sáng nhưng bị mất hết 01 lần, lần này làm lại và mượn vài tấm của các Bác để em làm cuộc phiêu lưu ký của gia đình em nhé.
Sáng em đi khi gà chưa gáy.
1.jpg

Đến cầu Cần Thơ
2.jpg

Ra khỏi đường cao tốc, bình mình đang lên
57.gif
57.gif
57.gif

3.jpg

Đón bác Vui xong em phi thẳng đến Suối Tiên có bác Sunny và bác VIP đợi sẳn, bác Tungvl đến sau em
4.jpg

Đoàn gần đủ, đợi bác Trưởng đoàn đem bộ đàm đến :):):)
6.jpg


Bà cả tranh thủ;););)
5.JPG

Lên đường nào anh em ơi, em đi sau bác VIP
7.jpg


Dọc đường dừng lại chờ bác Dawm thổi bánh xe trước cho mợ Giang
36.gif
36.gif
36.gif

9.jpg

Nhóc nhà em chạy qua đi chung với con bác Lộc cho vui, bà cả đi theo gửi con
10.jpg


Rảnh rỗi, bà cả lại tranh thủ
11.jpg

bác Tùng alo cho đồng bọn "Anh ơi, có độ nhậu trưa nay rồi, em thấy chụp mâm xe mợ Giang sắp rớt ra rồi, tranh thủ nhé"
19.gif
19.gif
19.gif

12.jpg

Cả đoàn tiến vào Vũng Tàu, đường đẹp thật, bác Suny đi trước để dẫn mọi người đến quán ăn
38.gif
38.gif
38.gif

14.jpg

13.JPG

Vào quán, bà cả bác VIP giữa thằng ku, bác VIP giữ con gái vì thấy có nhiều người ngấp nghé làm sui. Cặp đôi bác Sunny chơi áo cặp đẹp thiệt.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

15.jpg

Nhập tiệc thôi bà con ơi, đói bụng rồi
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

16.jpg


Ăn xong, cả đoàn về khách sạn, 1 đoàn Matiz phía sau
17.JPG


Dự định nghỉ nghơi xong sẽ lên núi thăm ông này
:D:D:D
18.JPG
 
Last edited by a moderator: