Trời ơi! Tuyệt tác luôn! Sức khẩu thành thơ lun kìa mí bác ới!!!!!!!!!!!!!!! Cool lắm bác ơi!Em cùi bắp ko biết mần văn thơ gì! xin làm con ếch đối con cóc bác rằng!
Cần thơ gạo trắng nước trong
Xin mời các bác xuống đây xum vầy
Ma tí chân ngắn đường dài
Chuyến này ma tí off lần thứ hai!
Cần thơ có bến Ninh Kiều
Có làng Mỹ Khánh đang mùa trái cây
Cần thơ quán nhậu ôi thôi
Chỉ sợ các bác hết đường về thôi
Nếu sắp xếp được ngày lành
Anh em matiz(CT) xin chờ quéo khom
Cần thơ đi dễ khó về
Xin mời các bác một lần Xuyến Xao!