Tặng bác hungis nè:
Các người đẹp đang sốt ruột chờ mấy lão ham vui..
Và ghi hình lại, xem bụng lão nào bự nhất..


Các người đẹp đang sốt ruột chờ mấy lão ham vui..

Và ghi hình lại, xem bụng lão nào bự nhất..



Tắm cả buổi nhưng mấy MA vẫn chưa thấm mệt mà vẫn còn hứng...nhảy đực
Và chọi....gà
Sau cùng thì cũng chịu ra về khi bác lato réo : Hải sản đang trên đường tới..
Riêng lato thì bị người đẹp giận vì hok chịu tắm chung nên phải lẽo đẽo đi theo chờ cơ hội làm lành..
Nhân lé tranh thủ chở thuyền tình đi gặt hái tình duyên..




Và chọi....gà

Sau cùng thì cũng chịu ra về khi bác lato réo : Hải sản đang trên đường tới..

Riêng lato thì bị người đẹp giận vì hok chịu tắm chung nên phải lẽo đẽo đi theo chờ cơ hội làm lành..

Nhân lé tranh thủ chở thuyền tình đi gặt hái tình duyên..

Last edited by a moderator:
Hôm sau, khi tham quan khu di tích Minh Đạm, e chỉ biết đứng lặng người trước những bức tường đá, nơi tên tuổi các liệt sĩ được khắc lên dày đặc. E thầm cầu nguyện cho linh hồn các chiến sĩ được siêu thoát và nếu có linh thiêng, các anh/chị hãy về bẻ cổ mấy thằng quan tham nhũng cho dân đen bớt khổ..
để sự hy sinh của các chiến sĩ còn có nhiều ý nghĩa
Bất chợt, lòng e nặng trĩu như những phiến đá trong Bạch Vân Động..
:
Nhưng nhờ có MAFCers, e như có thêm động lực để chịu đựng và để sống..
Và thấy đâu đó ô cửa tự do trên những phiến đá, chỉ còn tìm cách bay lên..
Phóng sinh sự tạm kết thúc. Cám ơn các bác đã cùng đồng hành và chia sẻ..
Hẹn tái nạm vào một ngày không xa..




Bất chợt, lòng e nặng trĩu như những phiến đá trong Bạch Vân Động..


Nhưng nhờ có MAFCers, e như có thêm động lực để chịu đựng và để sống..
Và thấy đâu đó ô cửa tự do trên những phiến đá, chỉ còn tìm cách bay lên..


Phóng sinh sự tạm kết thúc. Cám ơn các bác đã cùng đồng hành và chia sẻ..

Hẹn tái nạm vào một ngày không xa..
Last edited by a moderator: