Em thành thật xin lỗi mấy Bác. Do đi chơi hơi lâu nên công việc về nhà lu bu quá, nên chậm trể up ảnh Chuyến đi cho anh em xem. Bây giờ em bắt đầu up ảnh nha. Hhihihi.
NGày đầu em và bác CDW bắt đầu khởi hành từ TPHCM lúc 4h30 sáng.
Tiếp đến tụi em dừng chân tại Cà Ná.
NGày đầu em và bác CDW bắt đầu khởi hành từ TPHCM lúc 4h30 sáng.
Tiếp đến tụi em dừng chân tại Cà Ná.
Last edited by a moderator:
Sau khi ghé Cà Ná làm caphê xong, em và bác CDW chạy thẳng ra Đầm Nha Phú, tụi em không có ghé Nha Trang. Sau đây là hình ảnh của 2 gđ.
Thằng Cháu em đang suy nghĩ không biết chú mình và bác CDW có thể chạy ra đến Huế nổi không nửa. Vì hiện tại là chân trái em đang bong gân, còn bác CDW thì đau ở cổ, nhưng vì chuyến đi này 2 đứa tụi em ráng mà đạp để tìm cảm giác. Hihihihi
Rời Đầm NHa Phú, tụi em tiến thằng về Tuy HÒa. Sâu đây là vài tấm hình chụp tại đèo Cả.
Thằng Cháu em đang suy nghĩ không biết chú mình và bác CDW có thể chạy ra đến Huế nổi không nửa. Vì hiện tại là chân trái em đang bong gân, còn bác CDW thì đau ở cổ, nhưng vì chuyến đi này 2 đứa tụi em ráng mà đạp để tìm cảm giác. Hihihihi
Rời Đầm NHa Phú, tụi em tiến thằng về Tuy HÒa. Sâu đây là vài tấm hình chụp tại đèo Cả.
Last edited by a moderator: