Em đứng gần nghe lão Khacrtrung khấn: " Mong Bà phù hộ sao cho OSer năm nay tìm con nhiều nhiều chút..."
Còn lão Taythi thì khấn: " Mong Bà phù hộ con đổi từ Canival sang Sportage...
"
Hai cha con Cagico1 xin lộc từ Bà
Do em mới bệnh khỏi hôm trước, hôm qua vào Chùa em chịu không nổi mùi nhang khói nghi ngút, bắn đại vài phát, em rút ra ngoài gấp để bảo toàn hệ hô hấp
Bên ngoài nhan nhãn người là người, kẻ vừa cúng xong, kẻ không chịu nổi mùi nhang, kẻ chỉ đi chơi cho biết chứ không cầu xin gì
Ví dụ như lão này, tí tỡn chụp LL...
2 mẹ con bà cả bác Khactrung và Atomchan