@ Ha Sonata: em thấy phục Bác thật đó, hình như Bác chạy đi các tỉnh như đưa thoi vây á, hôm thì nghe thấy Bác đi VT về SG còn hôm nay lại thấy Bác đi miền tây về. Vậy là chiều từ miền tây về SG cũng bị kẹt nữa sao ta? Em cứ nghĩ là chỉ kẹt chiều SG về miền tây thôi chứ.
Rất nhanh bác à. Gần như là... ngay lập tức! Em tính xuống phụ đẩy mà sợ dừng xe thì kẹt tùm lum nữa. Mợ Thu nhà em bấm máy và yêu cầu post bài khen CSGT đấy ạ. Ngừoi dân thường không lái xe thấy và cảm động. F1 em cũng thừa nhận là "mấy chú giỏi quá!"XaGan nói:Giữa trưa nắng gắt mà thấy cảnh này thì đúng là vô cùng ấn tượng với xxx. Mà sao bác ấy không điều thêm vài người nữa phụ giúp nhỉ??
Bữa em về tối 26 nên giao thông chạy khỏe . Các bác chạy lên cầu Mỹ Thuận và Cần Thơ chạy chậm nhé . 2 bánh đậu xe hóng gió trên cầu rất đông .. Bữa em làm phát từ SG về đến quán Loan Sóc Trăng gần đến Bạc Liêu .mới nghỉ chân cảm giác tê tê phê phê
Về đến địa phận Cà Mau ui thui ..xxx đủ màu áo luôn ...
Về đến địa phận Cà Mau ui thui ..xxx đủ màu áo luôn ...
Chiều từ MT về cũng bị chặn để điều tiết xe qua cầu mà bác. Em đi ...cúng bác à. "Nói về cúng" luôn giờ! Dài lắm đó à nha.....laonong nói:@ Ha Sonata: em thấy phục Bác thật đó, hình như Bác chạy đi các tỉnh như đưa thoi vây á, hôm thì nghe thấy Bác đi VT về SG còn hôm nay lại thấy Bác đi miền tây về. Vậy là chiều từ miền tây về SG cũng bị kẹt nữa sao ta? Em cứ nghĩ là chỉ kẹt chiều SG về miền tây thôi chứ.