Ớ......thế Escape từ SG - Kontum chạy bằng nước máy àh.....babydriver nói:Ơ, còn 2 bì thư 100$ Mẽo đâuduyenhb nói:Món quà tuy nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần cao các Bác ạh.
![]()
![]()
Ớ......thế Escape từ SG - Kontum chạy bằng nước máy àh.....babydriver nói:Ơ, còn 2 bì thư 100$ Mẽo đâuduyenhb nói:Món quà tuy nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần cao các Bác ạh.
![]()
![]()
Đúng đó Bác, đạp hơn 600km đến nơi mình không thể xuề xòa được, tối đó anh em tiếp chu đáo cũng đến gần 2h00 tại khách sạn......từ từ em sẽ tiếp....!qwerty1 nói:Hôm đó e có mời các bác đi tham quan 1 điểm nữa rồi về nghỉ nhưng mọi người muốn về nghỉ để sức đón tiếp bác Khaiman