Buổi đại off thế là thành công tốt đẹp, có sự cố chút xíu lúc cuối nhưng đó cũng là một kỷ niệm.
Lúc về mưa lớn quá, em căng mún đui con mắt lun. Em trót mua chai nước lau kính chống mưa, tới lúc mưa thì kính bị mờ, bề mặt mất độ trơn nên cây gạt nước bị "sượng". Về tới nhà gần 21h, mừng quá. Chân thành cảm ơn tất cả anh em!
Ngày mai em sẽ tung ảnh nóng cho các bác xem hén!
G9!
Lúc về mưa lớn quá, em căng mún đui con mắt lun. Em trót mua chai nước lau kính chống mưa, tới lúc mưa thì kính bị mờ, bề mặt mất độ trơn nên cây gạt nước bị "sượng". Về tới nhà gần 21h, mừng quá. Chân thành cảm ơn tất cả anh em!
Ngày mai em sẽ tung ảnh nóng cho các bác xem hén!
G9!
Vẫn chưa thấy phóng dziên đến công sở!?!?!? Thôi em bót tạm vài tấm nha:
Đầu tiên là thành viên nhí nhất
Xe của bác này không có số nhưng được mang xuống cả ghe...hơn tổng thống MỸ!
Toàn Mazda không nè
Xuống tàu
Lên ngựa
Chèo thuyền ...không lai-sần
Pác nầy còn ghê hơn, cũng không lai-sần lun
Các cô gái thành thị về miệt vườn
Đầu tiên là thành viên nhí nhất
Xe của bác này không có số nhưng được mang xuống cả ghe...hơn tổng thống MỸ!
Toàn Mazda không nè
Xuống tàu
Lên ngựa
Chèo thuyền ...không lai-sần
Pác nầy còn ghê hơn, cũng không lai-sần lun
Các cô gái thành thị về miệt vườn
Tấm này hay :
Của bác nào đây??
Đãng trí đây:
http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/2011/07/nhung-kieu-dang-tri-o-nguoi-moi-lai/
Của bác nào đây??
Đãng trí đây:
http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/2011/07/nhung-kieu-dang-tri-o-nguoi-moi-lai/
Em chân thành cám ơn Bác dem0sao va dinhcongchu đã cho em quá giang xe trong chuyến này, lại còn nhiệt tình rước và chở em về tận nhà. Chuyến này đi vui quá, rất nhiều kỷ niệm và 1 kinh nghiệm quý báo từ bác freeway sonata. Công nhận hôm quá uống bia về khỏe ghê. Đẩy xe tỉnh cả người chả thấy say xỉn gì cả.
Có mỗi vận động viên thể thao, cây đập chủ lực mà không đi ...chán.deepest nói:Cả nhà đi chơi vui quá, up típ đi các cụ
Bác HT rửa Ken để mỗi bên 05 thùng, còn dư Dem0sao còn chất đầy xe mang về kìa