Hạng F
21/3/12
5.005
629
113
Chùa Bạc, Wat Preah Morakat, còn được gọi là Chùa Bạc hay Chùa Phật ngọc lục bảo, là một ngôi chùa nổi tiếng của Campuchia. Sở dĩ được gọi là Chùa Bạc vì ngôi chùa có đến 5329 miếng bạc lát trên nền nhà, mỗi miếng bạc đều làm thủ công và có trọng lượng 1,125 g. (trích Wikipedia)

800px-Silver_Pagoda%2C_Phnom_Penh.jpg
 
Hạng F
21/3/12
5.005
629
113
Tượng Voi trắng của quốc vương Cambodia


có lẽ là bàn thờ của Voi trắng (I'm not sure
35.gif
)
 
Hạng F
21/3/12
5.005
629
113
Chia tay hoàng cung, nhóm rong chơi trở ra xe chuẩn bị quay về check-out KS sớm để còn kịp đua thẳng về chợ Gò thì phát hiện xe Lé-xẹ của em bác Lamquang đã bị vặt trụi logo phía sau, may mà chưa bị bẻ an-ten
Hình ảnh MAFC tiền trạm và tham quan Cambodia 28-29/07/2012
(trò này chắc mới nhập từ VN qua vì xe bên Cam nhiều như lợn con, đậu đầy vỉa hè mà chả ai thèm sờ).
@Olympus: bác cho xin tấm hình minh quạ nhoen
Hình ảnh MAFC tiền trạm và tham quan Cambodia 28-29/07/2012

Hình ảnh MAFC tiền trạm và tham quan Cambodia 28-29/07/2012

Hình ảnh MAFC tiền trạm và tham quan Cambodia 28-29/07/2012
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
21/3/12
5.005
629
113
Gặp chiếc này đóng hàng từ Nam Vang chở về xuôi, có lẽ đưa về chợ Gò cho bọn em lựa chăng
39.gif

 
Hạng F
21/3/12
5.005
629
113
Dòng xe xuôi ngược trên con đường huyết mạch của Cam, đông nhưng rất đằm, không chụp giựt lạng lách như Ql1A (hoặc là em chưa thấy:p). Có cả những chiếc xe bs VN đưa người qua lại, phần nhiều là sang kiếm vận may ở các casino
 
Hạng F
21/3/12
5.005
629
113
Hết quốc lộ, cả nhóm đi theo huyện lộ để quay về cửa khẩu Vĩnh Xương. Đường đi hẹp, ít xe, chỉ có bắp và bắp (đang mùa thu hoạch)